Nhịp cầu sư phạmGương sáng

“Chú lùn” tỏa sáng…

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đình nghèo khó sau đó lại mồ côi cha, cậu bé khuyết tật Nguyễn Sơn Lâm phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh. Thế nhưng, anh chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận, bằng một cá tính mạnh mẽ và ý chí phi thường, anh đã luôn làm chủ cuộc đời mình.

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm cùng đồng nghiệp 

Chinh phục giảng đường

Kể về quá khứ, Nguyễn Sơn Lâm không quên tuổi ấu thơ nghiệt ngã của mình: “Khi sinh ra tôi không thể tự đứng trên đôi chân của mình nên phải di chuyển trên một chiếc ghế con. Đến khi 5 tuổi được bác hàng xóm động lòng thương đẽo cho chiếc nạng gỗ và tôi tập đi nạng từ đó. Tuy nhiên việc tập đi bằng nạng là một cực hình vì thường bị ngã nên đau đớn vô cùng. Những bước đi chập chững đầu đời với nhiều nỗi đau là một phần ký ức tuổi thơ của tôi”. Mới sinh ra, Lâm là niềm hy vọng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Miền – một thương binh ở TX.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng khi được 2 tuổi, Lâm không thể đi đứng bình thường vì đôi chân cứ teo dần, sau này vợ chồng họ mới biết do dị tật xương. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn khi bố Lâm đau ốm liên miên, đồng lương hộ lý của mẹ trong bệnh viện không đủ trang trải cho 6 miệng ăn trong nhà khi có thêm đứa em út. Thấy cuộc đời quá chua chát, đã có lúc nghĩ quẩn, người mẹ bế con trai tật nguyền 3 tuổi ra sông tự tử để giải thoát, may thay có người phát hiện kịp.

Anh chia sẻ: “Lúc bé, tôi chỉ nghĩ đi học với bạn bè thôi chứ chưa có ý niệm gì khác. Nhưng sau này lớn lên tôi càng thấy mình cần phải học tốt để chứng tỏ bản thân mình và trả ơn những người có công với cuộc đời mình”. Tuy hình hài nhỏ bé với đôi chân yếu ớt nhưng bù lại anh có một trí tuệ rất đặc biệt. Ngay từ nhỏ Lâm đã biết giải những phép tính phức tạp và tiếp thu nhanh những ý kiến từ người lớn. Có lẽ đó là động lực mạnh mẽ để cậu học trò Nguyễn Sơn Lâm đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 12 năm học phổ thông. Năm đầu tiên chưa thi đỗ ĐH Luật nhưng anh không hề nản chí. Anh khăn gói lên thủ đô ôn thi và đã chinh phục cùng lúc hai giảng đường ĐH.

Biết tự tỏa sáng

Khi được hỏi vậy đâu là bí quyết cho riêng mình, anh trả lời: “Bản thân tôi, tôi thấy học hai trường một lúc không phải là vấn đề khó khăn, đặc biệt là có sự đam mê và sắp xếp khoa học”.

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm và nghệ sĩ khuyết tật Dương Quyết Thắng trong một chương trình giao lưu (ảnh nhân vật cung cấp)

Ra trường, Nguyễn Sơn Lâm có trong tay bằng cử nhân tiếng Anh và tiếng Nhật, đồng thời còn thông thạo thêm tiếng Pháp.

Thời gian qua, Sơn Lâm ngày càng tỏa sáng khi tham gia nhiều hoạt động xã hội và trở thành khách mời đặc biệt của các chương trình giáo dục ý chí phấn đấu và nghị lực vươn lên cho các bạn trẻ. Tấm gương vượt qua số phận của chàng trai ngoài 30 tuổi đã trở thành bài học giáo dục sâu sắc cho những ai chưa dám vượt qua chính mình. “Tôi chưa bao giờ buông xuôi cuộc sống và luôn tìm ra lý do cho việc cần nỗ lực hơn nữa. Tôi nghĩ đã được sinh ra trên đời là một điều kỳ diệu và vô cùng may mắn. Hãy sống sao cho xứng đáng với điều đó”. Đó là lời nhắn gửi của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm khi chúng tôi gặp anh ở TP.HCM khi tham gia lần thứ 3 Giai điệu tự hào – một chương trình của VTV1 đã nhiều lần gắn bó với khách mời đặc biệt Nguyễn Sơn Lâm trong nhiều năm gần đây. Trong đời thường, anh là người mê ca hát từng tham gia chương trình Vietnam Idol năm 2011. Đó cũng là năm anh chinh phục đỉnh Fansipan với độ cao 3.143m trước sự khâm phục của mọi người. Hiện nay, ngoài cương vị là Giám đốc Công ty CP Đào tạo và truyền thông Tỏa sáng giúp cho nhiều bạn trẻ có công việc ổn định, anh còn thường xuyên nhận được những lời mời diễn thuyết cho các công ty, các trường học trong đó là  những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ khuyết tật, các bạn thanh thiếu niên trong các trung tâm giáo dưỡng hay các phạm nhân đang thi hành án. Dù ở đâu hay đối tượng nào anh cũng truyền cho họ về động lực và thái độ sống thật sự mãnh liệt như chính cuộc đời mình.

Quang Phan

 

Bình luận (0)