Tòa soạnThư đi – tin lại

Chủ nhà trọ cần có cái tâm

Tạp Chí Giáo Dục

Là sinh viên tỉnh lên TP.HCM học ĐH, tiền bạc eo hẹp nên tôi chọn thuê nhà trọ giá rẻ ở Q.12. Mới đây, tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi về quê thăm gia đình, khi trở lên khu nhà trọ thì phát hiện đồ đạc trong phòng bị mất sạch, mặc dù tôi đã rất cảnh giác khi khóa tới hai ổ khóa nhưng cánh cửa phòng vẫn bị phá tung. Cách đó vài tuần, phòng trọ kế bên của tôi cũng mất chiếc xe đạp và dàn máy vi tính. Tuy nhiên, chủ phòng trọ vẫn thản nhiên và chỉ nói “đã dặn phải cẩn thận”. Với mục đích kinh doanh phòng trọ bình dân nên hầu hết các chủ nhà trọ không đầu tư nhiều, cửa phòng cũng không được làm chắc chắn. Mỗi khi có trộm xảy ra, chủ nhà trọ không hề có trách nhiệm gì, họ cũng chẳng làm lại cửa chắc chắn để bảo vệ tài sản của sinh viên ở trọ. Mong rằng các chủ nhà trọ cần có cái tâm hơn với sinh viên nghèo chúng tôi.
Hoàng Giang (Q.12 – TP.HCM)

Bình luận (0)