Đứng trước vành móng ngựa, Lê Tiến Hùng – chủ quán phở đâm chết thực khách bằng con dao thái thịt – cúi đầu hối lỗi vì hành vi phạm tội xốc nổi, bồng bột.
Lê Tiến Hùng (42 tuổi, ở Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định) là chủ quán phở ở xóm Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Trước đó, khoảng 2h30 ngày 24/2, Lê Cao Cường (26 tuổi) quê ở Hải Dương cùng các bạn vào quán của Hùng ăn cháo. Đêm đã khuya, ít khách nên sau khi phục vụ đồ ăn cho nhóm của Cường, ông chủ quán đã hào hiệp xách can rượu 5 lít ra mời. Khi ngồi uống rượu, Hùng lan man kể chuyện “trước đó có mấy thanh niên vào quán của Hùng uống rượu, gây ồn ào, mất trật tự”. Trong câu chuyện, Hùng có đệm các câu chửi thề khiến Cường lầm tưởng ông chủ quán chửi mình.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Cường đập bát đĩa, ném ống đũa vào Hùng. Còn Hùng cầm ghế đánh lại.
Hai bên được mọi người can ngăn nhưng Cường vẫn đứng ngoài quán chửi Hùng. Hùng bực tức cầm con dao thái thịt xông ra. Cường tiếp tục chửi và thách đố, Hùng đuổi theo đâm Cường một nhát khiến anh này tử vong.
Sau khi đâm nạn nhân, Hùng gọi điện thoại cho cấp cứu 115 và đến công an tự thú.
Tại phiên tòa sáng nay, Hùng bị truy tố về tội giết người. Bị cáo khai một mạch chuyện đã xảy ra cách đây gần nửa năm. Xét một phần lỗi do bị hại, tòa tuyên phạt Hùng 20 năm tù.
Ngồi dúm dó góc phòng xử là chị Vũ Thị Thuần (29 tuổi),vợ Hùng. Người đàn bà gầy gò, ốm yếu đen sạm. Chồng gây án, Thuần và hai đứa con (1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 2 tuổi) dắt díu nhau về quê bám vào vài sào ruộng. Chị một tay chăm sóc bố mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi và hai con.
Khi được hỏi về việc tại sao gia đình không tới thăm nhà bị hại, chị này run run nói rằng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hai con còn nhỏ, bố mẹ già yếu nên chẳng lúc nào mà chị đi được. Cộng thêm việc trong nhà chẳng khi nào có trên 1 triệu đồng mà đi thăm hỏi. Bản thân Thuần lại đang bị u phổi, sức khỏe yếu nên không thể làm tròn bổn phận của người nhà gia đình bị cáo.
Có mặt tại tòa hôm nay, Thuần đã vay khắp họ hàng được 30 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại.
Vợ bị hại nhận số tiền bồi thường. Vì chồng không còn nên chị này cũng phải bỏ đứa con 3 tuổi cho người thân chăm sóc để đi làm giúp việc ngoài Hà Nội.
Vẻ khổ sở, vợ bị cáo Hùng bước thấp bước cao hỏi thủ tục xin giảm án cho chồng. Bản thân lâm bệnh nặng, chị sợ một ngày không may… ai sẽ là người chăm sóc 2 đứa con thơ.!
Theo Bee.net.vn

Bình luận (0)