Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Chữ “trinh” thời nay…

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thời nay, chuyện các cô gái “không phải lần đầu” trong đêm tân hôn chẳng còn là lạ. Tuy nhiên, vẫn có không ít chàng rể bị mất bình tĩnh khi phát hiện vợ mình đã từng “yêu hết mình” với người tình cũ…

Khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”

4 tuần sau đám cưới, cô dâu mới H.L. (20 tuổi) vẫn chưa thôi ngơ ngác không hiểu tại sao mình “ăn” ngay một cái tát của chồng trong đêm tân hôn. Hai người đến với nhau bằng tình yêu và ước nguyện sống yêu thương nhau trọn đời. H.L. đã “sốc”, không lẽ chồng cô thay đổi nhanh đến vậy? Hay là trước giờ tình cảm anh dành cho cô là không chân thành? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu H.L. nhưng câu trả lời lại nằm ngoài điều cô không thể ngờ tới. Chồng cô không chấp nhận chuyện quá khứ cô đã từng yêu thương và… trao hết cho người tình. Cô biết trước kia, chồng cô cũng từng yêu và nhiều lần “vượt rào” với bạn gái cũ. Vì vậy, cô nghĩ, hẳn anh sẽ hiểu và cảm thông với quá khứ của cô. Ai ngờ…

K.N. là nhân viên của một nhà sách tại TP.HCM. Tình yêu mặn nồng giữa N. và một chàng tài xế tưởng chừng sẽ không có gì ngăn cản được cuộc hôn nhân của họ. Nhưng người yêu đã bỏ N. ra đi biệt tích khi cả hai phát hiện ra họ đã cùng nhau tạo nên một… mầm sống. Đau khổ, tuyệt vọng lẫn xấu hổ, lại không có gì đảm bảo cho cuộc sống của đứa con, vậy là cô gái trẻ ấy quyết định dứt bỏ khúc ruột của mình. N. trầm hẳn, sống với uất hận vì bị lừa dối và bỏ rơi. Khi chuyện buồn đau nguôi ngoai, cô nhận lời yêu một người đàn ông khác. Với suy nghĩ  “mình có còn gì đâu nữa mà giữ”, N. không ngần ngại “trao” hết cho người yêu mới. Cô chỉ cốt giữ làm sao để khỏi… dính thai. Cô không ngờ là người yêu mới cũng rất “khó tính”, khi đã “nhận” hết của cô thì lập tức “bấm nút  biến”.  Đến giờ, N. quá mệt mỏi và muốn dừng chân tìm một mái ấm gia đình thực sự nhưng cô vẫn mơ hồ liệu có người đàn ông nào chấp nhận được quá khứ của cô…

Chữ “trinh” vẫn còn nguyên giá trị?

Ngoài đám cưới và sự công nhận của pháp luật, không có gì chắc chắn để người con gái ràng buộc được người mình yêu. Một Việt kiều tại TP.HCM không ngần ngại công khai rằng mình từng “quan hệ” với rất nhiều phụ nữ. Nhưng anh vẫn phải về tận Việt Nam để… kiếm vợ vì nghĩ dù sao con gái Việt Nam vẫn thuộc diện “ngoan”. “Đối tượng” mà anh tìm kiếm là những cô gái mới lớn bởi anh muốn có một đêm tân hôn trọn vẹn. Không ít chàng trai trẻ thời nay đứng trước ngưỡng cửa lập gia đình tỏ ra vô cùng băn khoăn chuyện tìm sao cho được một người con gái vẫn còn trinh trắng. Như vậy, trong chuyện tình dục trước hôn nhân, có thể thấy phái nữ chịu thiệt thòi hơn cả. Bà Lê Minh Nga (Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Giáo dục & Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP.HCM) nhận định: “Quan hệ tình dục trước hôn nhân có nghĩa là bạn gái chấp nhận cái gọi là “mất trinh”. Nếu sau đó họ kết hôn với nhau thì không thành vấn đề nhưng nếu không kết hôn thì bạn gái đó sẽ mặc cảm, lo lắng. Trong khi thực tế có khá nhiều bạn trai vẫn muốn lấy vợ còn trinh. Nên có giải pháp giáo dục tư vấn cho giới trẻ về vấn đề chữ trinh để cả nam và nữ đều có thái độ đúng đắn, phù hợp thời đại để tránh hậu quả đáng tiếc”. Bà Lê Minh Nga còn giải thích: “Trước kia, quan niệm về chữ trinh khá khắt khe. Đó được coi là tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, trinh tiết của người con gái nên mới có những trường hợp mà dân gian hay gọi là “cạo đầu bôi vôi” với những phụ nữ bị “chửa hoang”. Giờ, một bộ phận giới trẻ quan niệm khá thoáng về vấn đề này. Họ chưa lường hết được những hậu quả nặng nề từ tình dục trước hôn nhân. Sau khi “chuyện đã rồi”, nhiều bạn gái không khỏi lo lắng, băn khoăn vấn đề có nên thành thật nói cho người chồng tương lai biết, có nên đi… vá màng trinh… Đối với người con gái, dù sao giữ được trinh tiết vẫn là số một. Nhưng cũng cần thay đổi dần quan niệm, nhận thức của nam giới trong vấn đề chữ trinh với việc xây dựng hạnh phúc gia đình lâu dài”.

MÊ TÂM

Bình luận (0)