|
|
Đó là ngôi chùa Viễn Quang (còn gọi là chùa Pitu Khôsarăng Sây), ngụ tại số 27/18, đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Nơi đây đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ cho người nghèo, sinh viên và các sĩ tử vào mùa tuyển sinh…
1.Nhà ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Võ Quốc Nam, K.37, lớp quản trị du lịch, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, là con út trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em. Từ khi cha của Nam bị thoái hóa cột sống, chuyển sang đau thần kinh tọa, nằm một chỗ, tiền lương của anh Hai, tiền bán vé số của mẹ tập trung mua thuốc chữa bệnh cho cha. Nam suýt phải nghỉ học vì không có tiền trả nhà trọ, tiền ăn… Giữa lúc Nam ngậm ngùi dọn đồ để về nhà thì có người bạn giới thiệu chùa Viễn Quang của Thượng tọa Lý Hùng luôn cưu mang những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thế là Nam tìm đến, trình bày hoàn cảnh và được Thượng tọa chấp thuận cho ở. Nhờ vậy việc học không bị đứt gánh. Còn Lý Minh Hoàng, người dân tộc Khmer, sinh viên lớp bác sĩ răng hàm mặt, K.36, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ khó hiện thực được ước mơ giảng đường nếu không được sự cưu mang của chùa Viễn Quang.
Hai trường hợp trên nằm trong số 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được Thượng tọa Lý Hùng cưu mang. Từ năm 1996 đến nay, mỗi năm Thượng tọa nhận nuôi dưỡng trong chùa 50 nam sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, lo toan việc ăn, ở, các tiện nghi sinh hoạt. “Tiêu chuẩn” để được nhận là hoàn cảnh gia đình nghèo, tính cách hiền lành, chăm chỉ. Thượng tọa Lý Hùng đưa tôi tham quan khu “ký túc xá” của sinh viên, gồm dãy nhà rộng gần 300m2 với những dãy giường tầng ngăn nắp, trên đầu mỗi giường là bàn học cùng kệ sách và đèn. Trong chùa có thư viện nhỏ và nhiều khoảnh sân đẹp luôn thoảng hương thơm từ các loài hoa, tạo môi trường học tập vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng. Dưới mái nhà chung này, Thượng tọa Lý Hùng coi các sinh viên như những người con ruột, ông chăm sóc, giáo dục các em sống hướng thiện bằng lời dạy bảo cũng như đưa các em tham gia những hoạt động từ thiện của nhà chùa.
2.Từ khi cưu mang sinh viên nghèo đến nay, Thượng tọa Lý Hùng góp phần giúp khoảng 800 sinh viên có điều kiện học tập, vững bước đi tới tương lai. Hầu hết các bạn đều coi Thượng tọa như người cha thứ hai của mình. Chùa Viễn Quang nằm khiêm tốn trong khu dân cư ngày nào giờ được gọi là “chùa cử nhân”, đồng thời cũng là nơi hội tụ các tấm lòng nhân ái. Nhiều bà con cảm mến trước nghĩa cử của Thượng tọa Lý Hùng, tự nguyện đóng góp công sức, người cho gạo, người cho rau trái, thịt, cá. Nhiều nhất là các tiểu thương ở chợ Tân An, và chợ Lộ 20, quận Ninh Kiều, hàng ngày các cô dì cung cấp phần lớn thực phẩm cho bữa ăn của sinh viên. Anh Lê Minh Quốc, ở đường Võ Thị Sáu, làm nghề tổ chức tour du lịch. Những ngày không có chuyến đi xa, anh đem xe nhà đến các chợ, nhận “hàng” từ những tiểu thương, chở về chùa. Anh Quốc cũng thường hỗ trợ hàng chục thùng mì tôm, anh nói: “Mấy em sinh viên nghèo mà chăm học, tôi cố gắng giúp các em phần nào đỡ phần đó”.
Vào những mùa thi tuyển sinh ĐH-CĐ hàng năm, chùa Viễn Quang là nơi ăn ở miễn phí cho hơn 300 lượt thí sinh từ các nơi đến. Tôi hỏi Thượng tọa Lý Hùng: “Làm sao có kinh phí để lo cho số lượng như vậy?” thì được trả lời: “Bá gia bá tánh lo hết. Mình làm phải thì trời Phật luôn hộ trì. Bà con của mình nhiều người có lòng nhân lắm”.
Xuất gia khi 15 tuổi (năm 1982) tại chùa SanVor, huyện Ô Môn, TP.Cần Thơ, sư Lý Hùng mang trong lòng lý tưởng cố gắng sống tốt đời đẹp đạo, hết lòng vì Phật pháp, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của người Khmer và chăm lo, cứu giúp những người bất hạnh, khó khăn… Năm 1996, sư được bổ nhiệm trụ trì chùa Viễn Quang, là ngôi chùa có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng. Khi nhận nhiệm vụ mới, trước ngôi chùa nhỏ với những căn phòng cấp 4 đã xuống cấp nặng, đại đức Lý Hùng bắt tay ngay vào việc vận động bà con phật tử, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước để có kinh phí trùng tu. Đến giữa năm 2012 ngôi chùa hoàn thành với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, trở thành ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất miền Tây Nam bộ…
Ông Tạ Quang Trung, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, nhận xét: “Thượng tọa Lý Hùng là tấm gương sáng về phẩm hạnh, lòng nhân ái và luôn sống vì mọi người”.
3. Đã sắp bước vào mùa thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, bên cạnh việc tìm nguồn để có thể đón nhận hàng trăm ngàn lượt thí sinh, Thượng tọa Lý Hùng đang xuôi ngược để hoàn thành cơ sở pháp lý thành lập Chi hội Khuyến học, gây quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ sinh viên – học sinh nghèo, và tìm kinh phí để xây dựng tăng xá. Theo qui mô, kinh phí xây dựng khu tăng xá khoảng 3 tỷ đồng, gồm dãy nhà nghỉ cho khách thập phương đến tham quan và sư tăng từ các nơi đến chùa học tập; đồng thời mở rộng phòng ốc để nhận thêm sinh viên. Rồi xây dựng phòng họp, thư viện với hàng ngàn đầu sách… Giữa bề bộn những kế hoạch, hỏi Thượng tọa điều gì băn khoăn nhất thì nhận được câu trả lời: “Mỗi tháng chùa thanh toán gần 600 triệu đồng tiền điện, nước, trong đó hầu hết là tiền điện; bởi vậy sư sợ nhất là giá điện tăng. Mong Nhà nước có cơ chế nào đó về tiền điện cho hoạt động xã hội, góp phần giúp nhà chùa giảm khó khăn trong thực hiện những hoạt động từ thiện và giúp các cháu sinh viên nghèo”.
Bài, ảnh: Đan Phượng
| Thượng tọa Lý Hùng bộc bạch: “Mình nuôi các con, cháu thì phải có trách nhiệm, phải giáo dục để các cháu trở nên người hiếu hạnh, có ích cho gia đình và xã hội”. |
Thượng tọa Lý Hùng và các bạn sinh viên được chùa cưu mang

Bình luận (0)