Tòa soạnThư đi – tin lại

Chưa Tết trộm đã “xông” nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Hai đối tượng trộm cắp xe máy bị công an bắt giữ. Ảnh: I.T

Cuối năm, trộm cắp lại hoành hành các khu dân cư ở ngoại thành gây xáo trộn, lo lắng trong người dân. Theo cơ quan chức năng, những ngày giáp Tết trộm cắp không những tăng về số vụ mà hoạt động của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn.
Mang “hàng nóng” đi trộm
Đầu tháng 1 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đến công an xã trình báo việc trộm đột nhập vào nhà. Theo trình báo, đồ đạc mất cắp có giá trị khá lớn, khoảng 100 triệu đồng bao gồm máy lạnh, máy tính xách tay, xe máy và một ít tiền, vàng… Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã, lực lượng dân phòng và đại diện cơ quan điều tra quận có mặt tại hiện trường thu thập dấu vân tay. Tuy nhiên, từ các ổ khóa mà kẻ trộm đập phá để lại đến các cánh cửa tủ đều không phát hiện dấu vân tay. Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Công an xã Bình Hưng nhận định: “Kẻ trộm rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không để lại dấu vân tay. Những vụ trộm đột nhập vào nhà dân gần đây cũng thế”.
Ở các khu dân cư có nhiều nhà trọ, dịp cuối năm, trộm cắp hoành hành đã gây không ít xáo trộn cuộc sống của người dân. Bà Huỳnh Thị Thảo, ngụ đường số 1, khu dân cư Tân Quy, Q.7 ngao ngán: “Chỉ trong 3 ngày có đến 4 vụ mất xe gắn máy và 2 vụ giật đồ trên tuyến đường có chiều dài chỉ vài trăm mét. Tôi sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ thấy bất an thế này”. Anh Nguyễn Phi Hùng, nhân viên phục vụ nhà hàng, thuê nhà trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7) kể vụ mất trộm chiếc xe máy trong khu trọ cách nay chưa đầy tuần nhiều người phát hiện nhưng không ai dám lên tiếng vì một nhóm 6 người vác mã tấu đứng canh cho một đối tượng vào dắt xe. Ở khu nhà trọ của anh Hùng, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tháng 12 này đã xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, ti vi, đầu máy… Người thuê nhà trọ dù cảnh giác cao độ nhưng đành bó tay trước sự liều lĩnh của kẻ trộm.
Vụ trộm xe máy diễn ra giữa ban ngày trên đường Lê Thúc Hoạch (Q.Tân Phú) cách đây đã ngót một tháng nhưng người dân sống ở đây chưa hết bàng hoàng vì đối tượng quá liều lĩnh. Chị Nguyễn Thị Thu (xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đi xe gắn máy biển số 63L1-23608 ghé vào quán nước mía bên đường. Trong thời gian chờ mua, chị ngồi luôn trên xe máy. Ngay lập tức, hai thanh niên đi trên chiếc Wave (không rõ biển số vì đã gãy hết 2/3) trờ tới hỏi đường. Chị Thu nhiệt tình chỉ đường thì tên ngồi sau vung chân đạp mạnh khiến chị Thu ngã lăn xuống đường rồi lấy xe bỏ chạy. Nghe tri hô, người đi đường đuổi theo một đoạn khá xa thì đối tượng vung dao chống trả.
Cần tăng cường an ninh trong khu dân cư
Điều nghiên, nắm bắt được quy luật giờ giấc đi lại của chủ nhà, các đối tượng đập tường, phá cửa vào nhà dọn sạch. Những vụ trộm như thế này diễn ra giữa ban ngày nhưng vì khu dân cư vắng nên không ai phát hiện. Đại úy Dương Văn Thành, Công an Q.8 cho biết, các đối tượng chuẩn bị khá công phu trước khi thực hiện vụ trộm. Bọn chúng thường vào vai người bán hàng rong, mua ve chai hoặc người đi thuê trọ… để theo dõi tình hình. Sau một thời gian điều nghiên, nắm chắc quy luật đi lại của chủ nhà thì bắt đầu hành động. Bọn chúng không đi một, hai người mà có đến 5-7 người để canh gác, chuyển đồ đạc sau khi trộm lên xe tẩu thoát. “Nguy hiểm hơn, nhiều nhóm còn trang bị cả xe tải để vận chuyển và trang bị “hàng nóng” để phòng thân khi bị phát hiện”. Ông Võ Chí, tài xế xe tải chở thuê đậu xe trên đường Phạm Hùng (Q.8) cho biết gần đây nhiều đối tượng đến thuê xe dọn nhà nhưng qua trò chuyện, thấy khả nghi nên ông bịa chuyện xe bị hỏng máy để từ chối. Đã có lần ông Chí được một đối tượng thuê chuyển đồ đạc từ đường Trần Văn Kiểu về một phòng trọ gần chỗ ông đậu xe. Xe ông Chí vừa đến địa chỉ mà người thuê cho thì tá hỏa khi thấy người dân chật kín trước cổng, bên trong công an đang thu thập hình ảnh, chứng cứ.
Lực lượng an ninh “mỏng” cũng là nguyên nhân dẫn đến nạn trộm cắp tăng vào dịp cuối năm. Thực tế, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố góp phần tích cực trong việc giữ gìn bình yên khu phố, đẩy lùi tệ nạn. Song, lực lượng này vẫn còn mỏng, đa phần phải làm một công việc khác để mưu sinh vì đồng lương thấp nên có phần lơ là công việc. Để người dân có một cái Tết trọn vẹn, rất mong chính quyền địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, đặc biệt là các địa phương phức tạp về an ninh trật tự.
Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)