Kính gửi chị Minh Lê!
Cách đây hai năm, tôi và bạn gái yêu nhau, sau đó chúng tôi chia tay nhau vì cảm thấy không hợp nhau. Bạn gái tôi có người yêu mới với người cùng học ở trường đại học, được một năm, họ cũng chia tay nhau nên bạn gái tôi nối lại tình yêu với tôi. Được hơn một năm chúng tôi lại chia tay lần thứ hai. Hiện nay, bạn gái vẫn liên lạc với tôi và nói không quên được vì vẫn còn tình cảm nên muốn tiếp tục nối lại với nhau lần nữa. Song, tôi cảm thấy chán chường, không còn tin vào lời bạn gái nữa nên chẳng muốn tiếp tục. Vậy tôi nghĩ và quyết định như thế có đúng không?
Quốc Trụ (TP.HCM)
Quốc Trụ thân mến!
Tình yêu và hôn nhân nhiều khi cũng phải trải qua thử thách của “sóng gió”, không chỉ từ bên ngoài mà từ ngay bên trong mỗi người. Anh và bạn gái của mình đã hai lần chia tay và hai lần nối lại với nhau do cả hai đều đã chấp nhận như thế. Còn lần này là lần thứ ba thì lại khác: Anh không còn tin vào bạn gái của bạn nữa và chắc là cũng không còn tình cảm với cô ấy nữa. Thế thì việc anh không muốn nối lại lần nữa là dễ hiểu thôi. Đó là “quyền” của anh, nó là quyền chia tay của bất cứ bên nào trong tình yêu mà không còn tình yêu đối với bên kia nữa, nhất là tình yêu đó chưa đi tới sự kết hôn chính thức trước pháp luật. Chúc anh có quyết định đúng đắn cho bản thân cũng như tình yêu của mình.
Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)