Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chung kết SMĐH 2008: Vì sao không có giải Hội đồng nghệ thuật?

Tạp Chí Giáo Dục

Lần đầu tiên trong “lịch sử” Sao Mai điểm hẹn, đã không có ca sỹ nào được nhận giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật. Chỉ có Trần Hoàng Nghiệp nhận giải Khán giả bình chọn, và giải Triển vọng thuộc về Duy Khoa.

Hoàng Nghiệp, Duy Khoa - Hai ca sỹ xuất sắc nhất. (ảnh Sơn saa)

 

Gala trao giải Sao Mai điểm hẹn 2008 đã diễn ra trong một không khí cực kỳ sôi động, đây là đêm trình diễn có đông khán giả nhất từ đầu giải đến giờ. Sau phần biểu diễn của 5 ca sỹ là đến chương trình gala của các ca sỹ phải dừng lại sau giai đoạn 1. Các ca sỹ đã làm nên một chương trình gala đầy hưng phấn và tươi tắn những nụ cười. Phần trao giải cũng thực sự gây nên những bất ngờ.

“Thất thu” giải Hội đồng nghệ thuật

Trước khi đêm gala diễn ra đúng một tiếng đồng hồ, 9 thành viên Hội đồng nghệ thuật đã có cuộc họp kín, và đã diễn ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Chưa từng có trong tiền lệ, Hội đồng nghệ thuật chia thành 2 trường phái, một bên nhất quyết không trao giải cho bất kỳ ca sỹ nào, bên còn lại thì vẫn muốn một ca sỹ xuất sắc nhất sẽ được nhận giải Hội đồng nghệ thuật.

NSƯT Thanh Lam, người mạnh mẽ và quyết liệt nhất trong việc đưa ra quan điểm “không trao giải” Hội đồng nghệ thuật, chị cho rằng, tất cả các ca sỹ năm nay không ai xứng đáng nhận giải Hội đồng nghệ thuật. Theo Thanh Lam, người muốn đoạt giải này phải tạo được một xu hướng âm nhạc riêng chứ không chỉ “người ta hát thế nào thì mình hát theo như thế”. Chị muốn ca sỹ được giải Hội đồng nghệ thuật phải là người đặc biệt xuất sắc, và vì thế, theo chị, không nên bỏ phiếu bầu chọn.

Các thành viên Hội đồng nghệ thuật - ảnh Quang Hùng

Nhạc sỹ Giáng Son – người từng đưa ra khá nhiều lời khen cho các ca sỹ trong các đêm thi cũng đồng nhất với ý kiến của Thanh Lam. Giáng Son cũng cho rằng các ca sỹ năm nay không ai thật sự xuất sắc, chưa ai chinh phục được chị nên đồng ý giải pháp là sẽ không trao giải cho ai cả.

Ca sỹ Quang Lý thì “bắt lỗi” các ca sỹ trẻ rằng, tất cả các ca sỹ năm nay trong các đêm thi đều hát rất “chênh, phô” không đảm bảo kỹ thuật thanh nhạc. Nhạc sỹ Bảo Phúc cũng đồng ý với ý kiến của ca sỹ Quang Lý là không nên trao giải cho ca sỹ nào cả.

Các thành viên còn lại gồm NSƯT, nhà báo Huyền Thanh, nhạc sỹ Lê Quang, nhạc sỹ Ngọc Châu, nhạc sỹ, nhà báo Quỳnh Hợp và nhà báo Ngô Bá Lục thì lại nhất trí rằng nên chọn ra một người xuất sắc nhất trong 5 ca sỹ để trao giải.

Theo nhạc sỹ Lê Quang, anh đánh giá khá cao các ca sỹ trẻ năm nay, đặc biệt là Hải Yến, Hoàng Nghiệp. Họ có tố chất để phát triển ở thị trường biểu diễn sau này và anh tin họ sẽ có những bước tiến xa trong nghề. Theo anh, không nên so sánh với các năm trước hoặc các cuộc thi hát khác, mà hãy nhìn vào cuộc thi này để chọn ra gương mặt nổi bật.

Nhạc sỹ Ngọc Châu thì cho rằng cả 5 ca sỹ đã có những tiến bộ vượt bậc so với chính họ. Sau mỗi đêm diễn, các ca sỹ lại tạo được những bất ngờ cho chính các thành viên Hội đồng nghệ thuật và khán giả, đặc biệt là Hoàng Nghiệp, Hải Yến, thậm chí là Nhật Thu. Anh đánh giá cao sự sáng tạo và tiến bộ của Hoàng Nghiệp qua từng đêm thi, và anh cho rằng Trần Hoàng Nghiệp xứng đáng nhận được giải thưởng này.

Giải thưởng giành cho Trần Hoàng Nghiệp là 30 triệu đồng tiền mặt và một thẻ ATM trị giá 20 triệu đồng. Duy Khoa nhận được phần thưởng trị giá 20 triệu đồng và một thẻ ATM trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ.

Nhạc sỹ, nhà báo Quỳnh Hợp cũng đánh giá rất cao Trần Hoàng Nghiệp. Chị cho rằng, cách hát “kinh viện” chỉ phù hợp với các cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay như Sao Mai chẳng hạn, còn đây là tìm kiếm Ngôi sao giải trí thì lại rất cần tiêu chí “dung hoà giữa chuyên môn và thị hiếu”. Là một nhạc sỹ, lại làm báo ở “trung tâm” âm nhạc Sài Gòn, chị rất hiểu “tâm lý” của showbiz và chị cho rằng Hoàng Nghiệp và Hải Yến có đủ tố chất cũng như trình độ thanh nhạc để có thể trở thành những “ngôi sao” trong tương lai…

NSƯT Huyền Thanh và Ngô Bá Lục cũng đồng ý với ý kiến của Lê Quang, Ngọc Châu và Quỳnh Hợp. Họ cho rằng, nên “so bó đũa chọn cột cờ” vì đây là sân chơi nhằm tìm kiếm một “ngôi sao giải trí”.

Cuối cùng, Ban tổ chức quyết định vẫn bỏ phiếu nhưng chấp nhận những lá phiếu trắng. Và sau khi 5 ca sỹ trình bày xong, thì các thành viên đã bỏ phiếu, kết quả là có 04 phiếu trắng (không bầu ca sỹ nào), Hải Yến nhận được 01 phiếu và Trần Hoàng Nghiệp nhận được 04 phiếu. Theo quy định, ca sỹ nào phải đạt được quá bán phiếu bầu (ở cuộc này là 5/9) thì sẽ đoạt giải Hội đồng nghệ thuật, và vì thế, không có ca sỹ nào đủ số phiếu hợp lệ để giành giải thưởng danh giá này.

Đôi điều đọng lại

Sao Mai điểm hẹn đã kết thúc với việc các “kiều nữ” lại ra về tay trắng. Thật tiếc cho Hải Yến, Nhật Thu vì đã không “địch nổi” các chàng trai. Khắc Hiếu dù không đoạt giải nhưng anh vẫn rất vui bởi đã được xuất hiện 9 tuần và tạo nên một “thương hiệu” riêng cho bản thân mình, thiết nghĩ, điều đó cũng đúng với cả 10 ca sỹ còn lại. Họ đã có một cơ hội lớn là xuất hiện liên tục trên truyền hình quốc gia, vì vì thế, ít nhiều họ đã tạo được những hình ảnh đẹp và nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Các ca sỹ Sao Mai điểm hẹn 2008 - ảnh Quang Hùng

Việc không có giải Hội đồng nghệ thuật có lẽ là điều bất ngờ nhất của gala trao giải năm nay. Ý kiến của Hội đồng nghệ thuật thì ban tổ chức đã tôn trọng vì họ tin tưởng vào sự “cầm cân nảy mực” của các thành viên Hội đồng. Tuy nhiên, trong một sân chơi như Sao Mai điểm hẹn, nhất lại là trong thời kỳ “nhàn nhạt” chung của cả sowbiz, nơi các ca sỹ hàng sao cũng đang phải loay hoay tìm hướng đi… thì đòi hỏi các ca sỹ trẻ phải tạo được những xu hướng âm nhạc mới thì chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Và với tiêu chí quá thiên về chuyên môn như vậy, Sao Mai điểm hẹn đang “chạm” đúng vào tiêu chí cuộc thi Sao Mai, chứ không phải là một sân chơi giải trí như mong muốn của Ban tổ chức. Và đông đảo khán giả, họ cũng luôn mong đợi tìm được tiếng nói chung với Hội đồng nghệ thuật, tức là tìm ra được một ca sỹ dung hoà được cả 2 yếu tố “chuyên môn” và “thị trường”, mà điều này, Trần Hoàng Nghiệp gần như đã làm được trong Sao Mai điểm hẹn năm nay. Đó là điều rất nhiều cuộc thi hát khác đang khát khao, mong mỏi tìm kiếm nhưng chưa thấy, thì Sao Mai điểm hẹn 2008 lại “hào phóng” bỏ qua.

Xin giới thiệu chùm ảnh đáng nhớ của đêm gala trao giải do phóng viên Sơn Saa thực hiện:

Tùng Huy (vnmedia.vn)



Bình luận (0)