Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Chung tay hỗ trợ cho nạn nhân TNGT

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 1-11, Ban ATGT TP.HCM đã phi hp vi Báo Giao thông và các đơn v thuc Khi thi đua 9 t chc L trao tng nhà tình thương cho gia đình anh Bùi Minh Hiếu, nn nhân b TNGT có hoàn cnh đc bit khó khăn huyn Cn Gi.

L trao nhà tình thương cho gia đình anh Bùi Minh Hiếu và ch Phm Th Bông

Ngôi nhà mơ ưc

Từ một người là trụ cột lo kinh tế gia đình bằng nghề thợ xây, anh Bùi Minh Hiếu (sinh 1980, ngụ tổ 36, ấp An Phước, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ) vào lúc 19 giờ, ngày 24-5-2015 trên đường đi làm về đã bị 2 thanh niên say xỉn tông phải. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Hiếu bị chấn thương nặng vùng đầu, nứt sọ trán, hôn mê sâu. Chị Phạm Thị Bông (vợ anh Hiếu) kể rằng lúc đó, bác sĩ hỏi có khả năng chạy chữa không, chị đã nói dối là gia đình khá giả rồi cầm cố nhà cửa để lo chi phí điều trị cho chồng. Đến nay nợ nần vẫn còn đó, còn chồng chị phải chịu nhiều di chứng về thần kinh não, mắt trái đã mất thị lực hoàn toàn, mắt phải không còn thấy rõ như trước, bác sĩ tiên lượng sẽ không còn khả năng hồi phục mà tình hình sẽ ngày càng xấu hơn. Vì đi đứng khó khăn, lúc nhớ lúc quên, nên anh Hiếu không còn lao động được. Mỗi ngày anh được vợ đưa đi châm cứu và uống thuốc nam miễn phí ở một ngôi chùa tại địa phương.

Từ ngày chồng gặp nạn, mọi lo toan đều choàng lên vai chị Bông với nghề tạp vụ ở trường học, thu nhập 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Với ngần ấy tiền không đủ cho chi phí sinh hoạt gia đình, lo cho hai con gái đến trường nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Cũng vì quá khó khăn, nên con gái lớn đang học lớp 12 (là học sinh giỏi 11 năm liền) đang có nguy cơ phải nghỉ học. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi căn nhà tạm bợ với mái tôn cũ, tường xây lửng bị nghiêng do ảnh hưởng khi xây dựng ngôi nhà nuôi yến bên cạnh. Mỗi ngày đi làm về, nhìn ngôi nhà nghiêng thì nước mắt chị Bông lại rơi và nỗi lo sợ nhà sập khiến chị chẳng đêm nào ngon giấc. Cảm thông hoàn cảnh của gia đình anh Hiếu, chị Bông, nên chính quyền địa phương cùng Ban ATGT TP, Báo Giao thông và các đơn vị đã chung tay hỗ trợ sửa chữa và làm mới căn nhà hơn 50 mét vuông với kết cấu phòng khách, hai phòng ngủ và nhà bếp rộng rãi. Bày tỏ lòng biết ơn với tâm tình đơn sơ, chị Bông vừa khóc vừa nghẹn lời: “Tôi xin cảm ơn mấy chú lãnh đạo, mấy anh mấy chị rất nhiều. Nhờ được mọi người quan tâm, giúp đỡ nên vợ chồng tôi mới có được căn nhà khang trang như thế này”.

Căn nhà tình thương th 8 khu vc min Nam

Đ công tác thin nguyn này mang tính bn vng, đem li ích đến cho nhiu h gia đình có nn nhân b TNGT, ông Nguyn Ngc Tưng mi gi cng đng chung tay góp sc đ h tr, giúp đ cho nhng trưng hp nn nhân b TNGT, hoc gia đình có ngưi b TNGT có hoàn cnh khó khăn, nhm giúp h sm vưt qua ni đau, mt mát và nhng khó khăn hin hu”.

Trong ngôi nhà khang trang với tường sơn màu xanh mát và nền gạch hoa sạch sẽ, món nội thất có giá trị duy nhất trong ngôi nhà của vợ chồng anh Hiếu, chị Bông là chiếc tủ trà đã cũ, bên trong chưng vài cái ly thủy tinh và một tấm hình cưới với nụ cười rạng rỡ của hai người. Niềm hạnh phúc của họ lúc này là không còn phải lo sợ, sợ không có tiền sửa nhà, sợ nhà sập trong giấc ngủ mỗi đêm. Ông Bùi Phụ (Trưởng đại diện Báo Giao thông, Văn phòng phía Nam) cho biết, căn nhà của gia đình anh Bùi Minh Hiếu (trị giá 50 triệu đồng) là căn nhà thứ 8 trong tổng số 10 căn nhà tình thương được trao tặng cho các gia đình có người bị TNGT hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Nam trong năm 2019. Đây cũng là năm thứ 3 Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT TP trao tặng nhà tình thương thông qua “Quỹ chung tay vì ATGT” do Báo Giao thông sáng lập với sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Không chỉ chăm lo cho việc xây nhà tình thương, nguồn quỹ này còn trích ra một phần để hỗ trợ học bổng cho những em học sinh là con em của những nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Trường hợp một em học sinh nữ bị TNGT mất một chân, đang học lớp 8 ở Gò Vấp được hỗ trợ suất học bổng 100 triệu đồng (cho 5 năm học, từ lớp 8 đến lớp 12) là một ví dụ điển hình. Động viên gia đình anh Hiếu, ông Bùi Phụ bày tỏ: “Báo Giao thông rất vinh hạnh được chung tay với Ban ATGT TP và các đơn vị liên quan để cùng nhau bắc nhịp cầu đi đến với các hộ gia đình khó khăn như gia đình anh Hiếu, chị Bông. Với căn nhà này, hy vọng gia đình anh chị và 2 cháu sẽ vượt qua khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết, việc trao nhà tình thương cho gia đình anh Bùi Minh Hiếu là một trong những hoạt động trong kế hoạch hưởng ứng Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2019 tại TP.HCM. Theo đó, vào ngày chủ nhật của tuần thứ 3 tháng 11, cả thế giới tiến hành các hoạt động để tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT gây ra, hoặc những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi TNGT. Trên cơ sở đó, về phía TP.HCM cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ này. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, đặc biệt là cảnh báo về những nguy cơ xảy ra TNGT, Ban ATGT TP và các đơn vị còn kết hợp thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình, những nạn nhân bị TNGT, đồng thời tiến hành trao tặng một số nhà tình thương cho những hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Đại diện cho chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Đẹp (Chủ tịch UBND xã Tam Thôn Hiệp) bày tỏ lòng tri ân trước sự quan tâm của các đơn vị đối với gia đình anh Bùi Minh Hiếu nói riêng và những gia đình bị ảnh hưởng bởi TNGT tại địa phương nói chung. Bà Đẹp khẳng định: “Đây là hoạt động của tình yêu thương và sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống”.

Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)