- 1 Chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sao vàng” khơi dậy lòng tự hào dân tộc
Cuối tuần qua, tại Nhà Thiếu nhi TP.Thủ Đức (cơ sở 1) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sao vàng” hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).

Chương trình khơi dậy lòng tự hào dân tộc bằng những giai điệu hào hùng, những câu chuyện lịch sử đầy xúc động gắn liền với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Chương trình kết nối quá khứ – hiện tại, đưa người xem trở về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy khí phách của dân tộc.
Tại đây, người xem đã được hòa mình vào những ca khúc hào hùng, đầy cảm xúc với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của ca sĩ Thanh Ngọc, ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, ca sĩ Lê Trường cùng những phần dẫn dắt chuyên nghiệp, đầy lôi cuốn từ MC Khánh Hà.
Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của diễn viên Hồng Trang, diễn viên Phạm Yến, nghệ sĩ múa rối Lê Hoàng Kim, bé Thanh Trúc, bé Gia Phát.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc và diễn xuất, chương trình còn được khuấy động bởi những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Vũ đoàn Gió Việt, Nhóm ca Giai Điệu Việt và đặc biệt là màn trình diễn mãn nhãn từ Đoàn Lân sư rồng Hằng Anh Đường, mang đến không khí rộn ràng, đậm nét văn hóa truyền thống.
Sự kết hợp hài hòa giữa những giọng ca cùng các màn trình diễn nghệ thuật độc đáo mang đến một đêm nghệ thuật thăng hoa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Tất cả những màn trình diễn trong chương trình nghệ thuật là những lát cắt đầy cảm xúc về lịch sử, về tinh thần dân tộc bất diệt. Mỗi lời ca, điệu múa, mỗi giai điệu vang lên đều là sự tôn vinh quá khứ hào hùng, là tiếng lòng của triệu con tim Việt Nam cùng chung nhịp đập hướng về Tổ quốc.

Bà Lương Ngọc Bảo Trân (Trưởng ban tổ chức chương trình) cho biết, thông điệp “Một dải cờ – Triệu giọt máu – Triệu trái tim” chính là tinh thần xuyên suốt của chương trình.
Theo bà Trân, lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng – biểu tượng của lòng yêu nước và sự đoàn kết không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn hiện diện trong ánh mắt, trong trái tim của mỗi người có mặt tại sự kiện. Một dải cờ kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, nối liền những thế hệ đã hy sinh vì đất nước với những thế hệ trẻ hôm nay – những người tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng.
Triệu giọt máu đã đổ xuống để bảo vệ non sông, để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng. Triệu trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng thắp sáng tình yêu quê hương, để ngọn lửa tự hào dân tộc mãi mãi rực cháy.
“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn truyền tải một thông điệp đó là dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần dân tộc, niềm tự hào Việt Nam vẫn luôn rực sáng như ánh sao vàng trên bầu trời Tổ quốc”, bà Trân chia sẻ.
Hồ Trinh
Bình luận (0)