Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chút thất vọng với Xích Bích 2

Tạp Chí Giáo Dục

Ðúng như sự chờ đợi của nhiều người xem, Ðại chiến Xích Bích – phần 2 (đạo diễn Ngô Vũ Sâm) đã đem lại sự mãn nhãn về những trận đánh hoành tráng, không thua bất cứ phim chiến tranh cổ trang nào của Hollywood.

Những đại cảnh và những trận đánh biển người có phần còn thú vị hơn vì chất sống động: có vẻ như điện ảnh Trung Quốc – với lợi thế về dân số và chi phí nhân công rẻ hơn – không cần thiết phải dùng nhiều kỹ xảo vi tính để dựng cảnh.

Lương Triều Vỹ trong vai Chu Du, một trong số ít vai diễn thành công của phim

Nhưng có gì hơn sau những trận đánh? Những xúc cảm đọng lại có ý nghĩa suy gẫm sâu xa về sự vô nghĩa của chiến tranh, về tình đồng đội, tình vợ chồng, về những hi sinh mất mát… dường như đã có quá ít. Cố gắng của Ngô Vũ Sâm ở đoạn kết, khi Tiểu Kiều tặng con ngựa Manh Manh cho Khổng Minh với mong muốn sau này sẽ không đưa nó ra chiến trận, dường như không cứu vãn nổi sự phi lý về tình tiết cô vợ cưng đang mang bầu của Chu Du này đã đơn thân đi vào doanh trại của Tào Tháo để pha trà cho ông ta uống, hòng… câu giờ chờ gió đông tới.

Nhưng nhảm nhí nhất có lẽ là chuyện quận chúa Tôn Thượng Hương (Triệu Vy) cải trang thành tên lính "Heo mập" trà trộn vào quân ngũ của Tào Tháo để thu thập tin tức hằng ngày gửi bồ câu mang về cho Khổng Minh. Quá lộ liễu theo như các tình tiết trong phim, nhưng cô ta dễ dàng qua mặt tất cả binh tướng của phe địch, và còn kết thân với tiểu tướng "Thùng cơm", lên chức nhờ là ngôi sao bóng đá! Mối quan hệ "Heo mập" – "Thùng cơm" trở nên thân thiết, thậm chí "Thùng cơm" còn giúp ích rất nhiều cho "Heo mập" hoàn thành nhiệm vụ điệp viên, để kết thúc bằng cái chết giữa trận tiền của viên tiểu tướng ngay trước mắt quận chúa phe địch! Một cái chết đúng chất cải lương Hồ Quảng và thay vì lấy được nước mắt chỉ đem lại những tiếng cười về sự phi lý. Thì ra Ngô Vũ Sâm dù đã làm việc khá lâu ở Hollywood vẫn chưa cắt được cái đuôi nhà làm phim Hong Kong của mình! Bộ phim lẽ ra phải đầy chất sử thi hùng tráng ý vị này đã mất rất nhiều giá trị qua chính vai diễn của nữ diễn viên họ Triệu.

Càng nhớ lại và càng thấy rõ vì sao Trương Nghệ Mưu đã xứng danh là một trong vài nhân vật được yêu thích nhất ở Trung Quốc. Nếu Xích Bích được giao vào tay ông, có lẽ đã khác đi rất nhiều!

THANH ÐỨC (Theo TTO)

Bình luận (0)