Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chuyện bên lề

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày ca khúc Ba tháng tạ từ. Ảnh: Ngô Thành Lộc

Ca sĩ Quang Vinh “chịu chơi”. Đêm 19-11, ngoài việc tham gia chương trình Một thời dấu yêu 9, Quang Vinhcòn được mời tham gia một chương trình khác cũng mừng ngày thầy cô. Cả hai chương trình, anh làm riêng hai bài nhạc khác nhau là Bụi phấn Nhớ ơn thầy cô, cả việc chuẩn bị trang phục, nhóm múa rất tốn kém nhưng anh bảo: “Ngày tôn vinh thầy cô, được hát là hạnh phúc lắm, còn việc tốn tiền đầu tư, không quan trọng lắm…”.
Vừa nhận lời tham gia chương trình, ca sĩ Trang Mỹ Dung đã đề nghị Ban tổ chức cho hát bài Lối thu xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng. Đây là ca khúc mà chị chưa từng trình diễn lần nào. Vì thế chị đã ra sức tập luyện. Vào phòng thu cả ngày mới thu xong. Ban nhạc của phòng thu Bảo Lư hơi… bực mình vì sự kỹ tính của Trang Mỹ Dung nhưng sau đó cũng thông cảm vì theo “lý lẽ” của chị: “Mỗi năm mới có một dịp hát cho chương trình, lại mang ý nghĩa cao đẹp, phải đầu tư cho đúng mức…”.
 “Én vàng” Người dẫn chương trình truyền hình TP.HCM 2008 Hoàng Anh Duy hiện đang là giảng viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Nhưng khi được Ban tổ chức gọi điện mời làm MC cho chương trình này cùng với MC Như Quỳnh, anh vui vẻ “gật đầu cái rụp”. Hoàng Anh Duy đã tự trang trải tiền máy bay cho hai chuyến đi về từ Hà Nội – TP.HCM để tham gia chương trình. Đây là một tinh thần rất đáng hoan nghênh của thầy giáo kiêm MC trẻ tài năng này.
Một điều đáng tiếc của chương trình năm nay chính là sự vắng mặt của ca sĩ Nguyên Vũ. Mặc dù anh đã tập luyện rất kỹ ca khúc Người thầy năm xưa để góp mặt trong chương trình nhưng trưa ngày 19-11, anh bất ngờ bị bệnh phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Mãi đến 18h anh mới tỉnh lại và gọi điện thoại xin lỗi Ban tổ chức bởi bác sĩ bắt buộc anh phải tiếp tục nằm viện để theo dõi.
Mặc dù ra khỏi nhà lúc 18h nhưng đôi song ca Nhật Quốc – Tấn Quốc bị kẹt xe không thể nhúc nhích được ở ngã tư An Sương. Nước cuối cùng, hai chàng phải bắt hon đa ôm chạy đến Sân khấu Lan Anh cho kịp giờ biểu diễn. Còn nhớ Noel 2009, cũng vì kẹt xe mà hai chàng đã từng chạy bộ gần một cây số để đến Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM kịp giờ trực tiếp chương trình Vui Noel với trẻ em nghèo. Đây quả là hai kỷ niệm nhớ đời của đôi song ca này.
T.G
 

Bình luận (0)