|
Giám thị kiểm tra số báo danh của thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương sáng 3-7 |
Năm nay, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) đón một thí sinh đặc biệt dự thi. Đó là thí sinh Nguyễn Mạnh Dương (huyện Kim Thành, Hải Dương) – đi thi ĐH trên lưng sư thầy Thích Thanh Ngọc (trụ trì chùa Cảnh Linh, huyện Kim Thành). Khi Dương được 4 tháng tuổi, gia đình bàng hoàng phát hiện em bị liệt hai chân, còn hai tay hoạt động cũng rất yếu. Năm Dương lên lớp 4 thì thầy Thích Thanh Ngọc biết được hoàn cảnh của em và nhận làm con nuôi. 12 năm qua, Dương đến trường trên đôi tay của bà ngoại, của mẹ và những người bạn cùng lớp. Nhiều lần mẹ đèo em đi dưới trời mưa, đường trơn, ngã dúi dụi. Rồi mẹ lại dìu con đi tiếp. Dù đôi tay của Dương rất yếu, lực chỉ bằng 20% người bình thường nhưng em lại viết chữ rất đẹp. Suốt 9 năm học tiểu học và THCS, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên THPT thì em đạt tiên tiến do ảnh hưởng tâm lý khi bố mẹ chia tay. Gần ngày thi ĐH, mẹ Dương xin nghỉ làm ở xưởng giày da nhưng không được đồng ý. Do đó thầy Thích Thanh Ngọc lại tất bật lo chỗ ăn nghỉ và đưa đón em trong những ngày thi ở Hà Nội. Năm nay Dương thi vào Khoa Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông của Trường ĐH Công nghệ.
Một thí sinh đặc biệt khác là em Nguyễn Thị Mai Phương (Hà Đông, Hà Nội), thi vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh, không đứng được, cũng không thể ngồi thẳng lưng…, nhưng suốt 12 năm học phổ thông, Phương luôn là tấm gương sáng cho bạn bè học tập cả về nghị lực và sức học. Để Phương đến trường, trong suốt 12 năm qua, bố mẹ em hàng ngày đưa đón con, cõng lên lớp rồi lại đón về. Dù sức khỏe yếu và không hề đi học thêm nhưng Phương vẫn luôn đạt thành tích học tập tốt. Em không chỉ học giỏi mà còn khéo léo. Ngay từ nhỏ, em đã vẽ rất đẹp và thường xuyên làm các đồ handmade để tặng bạn bè như khung ảnh, búp bê… Năm nay, Phương đăng ký dự thi vào ngành công nghệ đa phương tiện.
Tin, ảnh: N.Huê


Bình luận (0)