|
Anh Danh đang nấu cơm chay phục vụ bệnh nhân nghèo
|
11 năm từ Hà Nội khăn gói vào Nam sinh sống cũng là chừng ấy thời gian anh Nguyễn Tiến Danh – Chủ tịch Hội Tình nguyện Chung tay vì cộng đồng – gắn bó với việc đỡ đần, san sẻ phần nào khó khăn của người nghèo trong xã hội.
Ăn cơm vợ, làm chuyện “vác tù và…”
Vị trí quản lý hành chính tại một công ty lớn mang lại cho “thủ lĩnh” Hội Tình nguyện Chung tay vì cộng đồng khoản thu nhập kha khá hàng tháng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là anh dành toàn bộ lương của mình làm từ thiện. May mà “cô y tá nhà anh” thương chồng, khéo vun vén gia đình nên mọi thứ đến giờ vẫn ổn. Anh Danh vui vẻ nói: “Tiền lương tôi làm từ thiện hết rồi nên việc ăn uống, chi tiêu trong gia đình, vợ tôi lo gánh tất. Hai vợ chồng tôi quen nhau từ công tác thiện nguyện nên cô ấy luôn cảm thông và ủng hộ tôi. Coi như tôi có một “hậu phương” vững chắc”. Không chỉ sáng lập hội và theo sát các tình nguyện viên từ ngày đầu đến nay, anh còn kêu gọi anh em trong hội hỗ trợ các tổ chức tình nguyện khác khi có điều kiện. Nhận thấy bản thân đóng góp chưa đủ, anh tích cực vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng nhiều tổ chức khác chung tay góp sức vì người nghèo. Sáng sớm, sau khi đưa con trai đầu lòng đến trường, anh khẩn trương quay về nhà cùng mọi người nấu cơm chay để kịp trưa mang tới phục vụ miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5) và Trung tâm Phục hồi chức năng Q.3. 17 giờ 30 mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc chính, anh vội vàng chạy đến các lớp học tình thương ở khu vực Q.7, huyện Nhà Bè làm… thầy giáo. Học trò của anh đa phần là trẻ lang thang cơ nhỡ, bị cha mẹ bỏ rơi. Mới đầu mỗi lớp chỉ lưa thưa vài em với lịch học khá mỏng. Giờ thì học trò đông nên mô hình cũng nhân rộng ra nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố. Kết thúc các lớp học, về đến nhà, anh lại lên mạng tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch hoạt động mới cho hội. Suốt ngày ngược xuôi vì nỗi nhọc nhằn của người này, bệnh tật của người kia, nhìn anh ai cũng nói đúng là… “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nghe riết thành quen, chưa bao giờ anh chấp nhặt hay buồn lòng vì điều đó. Niềm vui của anh đơn giản chỉ là phút ấm lòng của hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân nghèo khi cầm trên tay suất cơm chay nóng hổi hay ánh mắt rạng ngời niềm tin của những học trò nghèo vùng sâu vùng xa khi được nhận quà, học bổng do anh cùng các “đồng đội” trao tặng.
36 lần hiến máu
Xót lòng khi thấy nhiều người rơi vào tình cảnh “thập tử nhất sinh” do thiếu máu, anh quyết định hiến máu nhân đạo. Có hôm vợ đi trực, hai cha con đang nằm ngủ bỗng có người gọi điện nhờ hiến máu gấp. Ban đầu cũng phân vân, sợ để con trai nhỏ một mình ở nhà không an toàn nhưng rồi nhớ đến câu “cứu người như cứu hỏa”, anh làm liều chạy xe tới bệnh viện ngay sau đó. “May mà mọi việc diễn ra đúng như mình mong muốn. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình liều thật, 2 giờ khuya dám để con trai ở nhà một mình”, anh Danh nhớ lại. Đến nay, anh đã 26 lần hiến máu cho Hội Chữ thập đỏ và 10 lần cho các ca thiếu máu (hiến tiểu cầu, mổ tim…). Đi một mình riết buồn, anh rủ rê bạn bè, anh em trong hội tham gia chung. Noi gương đàn anh, “ngân hàng máu sống” của hội ngày một đa dạng chủng loại, dồi dào nguồn dự trữ, kịp thời giúp đỡ bệnh nhân nghèo trong những tình huống khẩn cấp.
Đi nhiều, thường xuyên tiếp xúc với những mảnh đời kém may mắn, anh luôn tìm cách hỗ trợ, từng bước giúp họ hòa nhập cộng đồng. Và những lớp học ngôn ngữ ký hiệu ra đời có lẽ cũng khởi nguồn từ ước muốn đầy tính nhân văn này. Tham gia các khóa “múa dấu” rồi tự luyện tập, mày mò trên internet, nghiên cứu sách vở, đến khi thấy đủ tự tin, anh bắt đầu mở lớp “truyền nghề”. Đối tượng hướng đến của “thầy giáo bất đắc dĩ” này không phải người khiếm thính mà chính là các bạn sinh viên đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố. Anh nói, nếu hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, bạn trẻ sẽ cảm thông và quan tâm, giúp đỡ họ nhiều hơn. Sau mỗi khóa học, các bạn thường được đến thăm những cơ sở chăm sóc, nuôi dạy người khiếm thính để thực hành, giao lưu nhằm vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Dự kiến sang tháng 12 này, anh sẽ tổ chức lớp thứ 9 cho các bạn sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM (tại cơ sở 2, đường Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1).
Bài, ảnh: Mỹ Dung
| Hơn 10 năm tham gia công tác thiện nguyện từ Bắc chí Nam, anh Danh đã nhận được giải Chim én 2012. Đây là giải thưởng vinh danh những cá nhân, tổ chức hoạt động thiện nguyện xuất sắc toàn quốc – là chiếc “huy chương danh dự” cuộc đời dành tặng một người trẻ biết sống vì cộng đồng như anh. |


Bình luận (0)