Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Chuyện của “chủ tịch xã nông thôn mới”

Tạp Chí Giáo Dục

“Chủ tịch xã nông thôn mới” là cách gọi vừa gần gũi, vừa hàm chứa niềm quý mến của nhân dân xã Quảng Lập – xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện NTM Đơn Dương (Lâm Đồng) dành cho Nguyễn Bình Trị (sinh năm 1971) – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Bí thư – Chủ tịch Nguyễn Bình Trị trên vườn rau của mình

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn

Hơn 10 năm trước, Bình Trị và tôi đều khoác “áo xanh” cùng nhau hát vang những hành khúc “lên rừng, xuống biển”; “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”… (Anh làm Bí thư Đoàn Thanh niên xã, còn tôi – cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn). Giờ gặp lại, anh vẫn vậy: trẻ trung, cởi mở, xông xáo và nhiệt huyết với công việc. Nguyễn Bình Trị là một cán bộ trẻ trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh niên và công tác quần chúng ở cơ sở. Điều rất đáng quý ở anh là sự am hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng thiết thực của nhân dân; từ suy nghĩ đến việc làm của người cán bộ này đều hướng vào mục đích phục vụ cuộc sống của nhân dân; anh đã đóng góp nhiều công sức cho sự “thay da đổi thịt” hoàn toàn xã anh hùng từ một xã nghèo của huyện Đơn Dương.

Từ năm 2000 đến 2003, với những đóng góp tiêu biểu của một Bí thư Đoàn Thanh niên xã “miệng nói tay làm”, ngày 1-6-2004, Nguyễn Bình Trị được nhân dân xã Quảng Lập tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã. Sau gần 3 năm công tác, chứng tỏ năng lực, bản lĩnh của một cán bộ trẻ đã xông xáo sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền xã từng bước đưa đời sống mọi mặt của nhân dân trong xã phát triển, tháng 1-2007, anh Trị tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã. Và, từ tháng 6-2015 đến nay, Nguyễn Bình Trị được bầu làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã. (Quảng Lập là xã điểm của huyện Đơn Dương thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã).

Ông Lưu Tấn Huệ, Bí thư Huyện ủy Đơn Dương nhận xét: “Nguyễn Bình Trị là một cán bộ gương mẫu, không chỉ thực hiện tốt công tác mà còn đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình. Là cán bộ lãnh đạo, điều quan trọng nhất là phải “Nói cho dân nghe, làm cho dân thấy, dân tin”. Anh Nguyễn Bình Trị đã làm được điều đó và làm rất tốt”…

Trải qua từng vị trí công tác, Nguyễn Bình Trị đều đóng góp tích cực cho nhân dân địa phương, đặc biệt trong chương trình xây dựng NTM. Đích thân Bí thư, Chủ tịch xã đã tích cực vận động bà con tiểu thương đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng chợ Quảng Lập; vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn, kéo điện thắp sáng đến từng đường làng, ngõ xóm…

Với tác phong xông xáo, nhiệt thành hết lòng vì dân, vì địa phương của vị Bí thư, Chủ tịch trẻ này đã được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Nhờ đó, từ một xã nghèo, Quảng Lập vươn lên đạt nhiều thành tựu vượt bậc. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, 100% hộ có điện thắp sáng; hơn 90% đường giao thông thôn, xóm được bê tông hóa; 90% gia đình xây nhà mới khang trang; 100% hộ có phương tiện đi lại và nghe nhìn; toàn xã có 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia; Trạm y tế xã đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Y tế; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm… Đặc biệt, năm 2013, Quảng Lập là xã đầu tiên của huyện Đơn Dương đạt chuẩn NTM.

Một nông dân sản xuất giỏi

Ngoài một cán bộ lãnh đạo gương mẫu tận tụy với công việc, lo cho nhân dân, Nguyễn Bình Trị còn là một tấm gương sáng sản xuất giỏi. Người dân địa phương thường bắt gặp vị Bí thư – Chủ tịch hết giờ ở cơ quan là lao ngay ra vườn gần 2ha trồng rau màu và khu chuồng trại của mình, xắn tay áo lên – một nông dân thực thụ.

Vườn ớt sừng của gia đình Bí thư – Chủ tịch Nguyễn Bình Trị

Với nông dân trong vùng, Bí thư – Chủ tịch Nguyễn Bình Trị là người đi đầu trong việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi đem lại thu nhập cao cho gia đình. Để tiết kiệm thời gian, toàn bộ diện tích trồng rau màu anh cho lắp đặt hệ thống tưới tự động nhỏ giọt và tưới phun. Ngoài trồng rau màu, anh Trị còn trồng thêm ớt sừng, khoai tây… cho thu nhập khá cao. Nhận thấy giá trị của việc chăn nuôi bò sữa, năm 2011 anh đã mạnh dạn đầu tư 400 triệu đồng để xây chuồng trại, trồng cỏ và mua 4 con bò giống; đến nay, đàn bò sữa của anh đã phát triển thành 20 con. Trung bình mỗi năm, thu hoạch từ sữa bò và rau màu, gia đình anh thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Riêng năm 2015, từ bán sữa tươi, bán 5 con bò giống, thu hoạch rau và kinh doanh hàng hóa của vợ, gia đình anh Trị thu nhập trên 700 triệu đồng; trở thành hộ gia đình có mức thu nhập cao trong vùng.

Trưởng thành từ công tác Đoàn và gần gũi, gắn bó với nhân dân, hình ảnh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bình Trị trở thành tấm gương sáng về mẫu người cán bộ lãnh đạo mới trong tình cảm của nhân dân một xã thuần nông, xã anh hùng Quảng Lập. Anh được đông đảo cán bộ và nhân dân trong xã quý mến, đánh giá là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình biết lo cho dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Ông Trần Ngọc Thạch (55 tuổi, ở thôn Quảng Hòa, xã Quảng Lập) tự hào nói: “Chủ tịch xã NTM hả? Gần dân và thương dân như gia đình vậy…”. Còn ông Lưu Tấn Huệ, Bí thư Huyện ủy Đơn Dương nhận xét: “Nguyễn Bình Trị là một cán bộ gương mẫu, không chỉ thực hiện tốt công tác mà còn đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình. Là cán bộ lãnh đạo, điều quan trọng nhất là phải “Nói cho dân nghe, làm cho dân thấy, dân tin”. Anh Nguyễn Bình Trị đã làm được điều đó và làm rất tốt”…n

Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng

 

Bình luận (0)