|
Bùi Văn Hải (thứ 3 từ trái sang) trong một cảnh phim truyền hình Trận đấu định mệnh
|
Bùi Văn Hải (Chủ nhiệm CLB Cascadeur Bảo An) mà người trong giới làm phim vẫn gọi là “Hải Long An” hay Hải cascadeur Bảo An … nổi tiếng xông pha, hết mình với những pha võ thuật ngoạn mục, thậm chí rất nguy hiểm trên màn ảnh.
Duyên nghiệp với nghề cascadeur
Sinh năm 1977, quê ở Long An,Hải học võ từ lúc 5 tuổi do cha là Bùi Văn Việt Mỹ – một võ sư môn phái Thiếu Lâm Tự Hàn Bái Đường truyền lại để rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Đến năm 14 tuổi, Hải đoạt HCV môn quyền tự do liên tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng rồi gia đình làm ăn thất bại, năm 1994 Hải phải rời quê lên Sài Gòn tự lập. Một thân một mình, Hải trải qua những năm tháng vất vả lăn lộn mưu sinh bằng nghề bồi bàn, giữ xe, bán hàng tiếp thị, bán quần áo cũ, nhân viên tiệm giặt ủi… Trong dịp tham dự Đại hội võ thuật tại Sân vận động Quân khu 7, Hải tình cờ gặp NSƯT – võ sư Thu Vân và được bà khuyên nên theo nghề cascadeur. Sau đó, Hải được chọn vào CLB Cascadeur của Hội Điện ảnh TP.HCM. Hải là thế hệ cascadeur đầu tiên ở Sài Gòn, đã từng đóng phim võ thuật hành động tại các nước Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan. Không ít lần bị thương, thậm chí tưởng mất mạng vì sự cố trên trường quay nhưng Hải vẫn quyết tâm theo nghề. Và từ vai trò của một cascadeur giàu kinh nghiệm, Hải đãđược nhiều đạo diễn mời đóng phim, rồi làm đạo diễn võ thuật – hành động cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như: Duyên trần thoát tục, Huyền thoại bất tử, Để mai tính, Long ruồi, Lửa Phật, Hiệp sĩ mù, Trinh thám Sài Gòn, Truy tìm dấu vết, Trận đấu định mệnh…
Từ năm 1997 đến nay, Hải đã sáng lập và là Chủ nhiệm của CLB Cascadeur Bảo An – một trong 4 CLB cascadeur chuyên nghiệp ở TP.HCM. CLB đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho các đạo diễn trong và ngoài nước khi cần cascadeur thực hiện những cảnh mạo hiểm hoặc gay cấn trong phim điện ảnh hay truyền hình.
Những pha hành động không có trong phim
Hải có rất nhiều “giai thoại bắt cướp” ngoạn mục, không hề xuất hiện trong camera mà hầu như giới cascadeur đều biết. Một lần, khi vào thăm một người bạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, lúc ra, Hải thấy một thanh niên loay hoay trước một chiếc Spacy trông có vẻ khả nghi nên nán lại quan sát. Y như rằng, gã thanh niên vừa nổ máy chiếc Spacy lao ra cổng thì những tiếng la: “Cướp, cướp” cũng dậy lên. Hải leo lên một chiếc Dream Trung Quốc của người bạn đang đứng sớ rớ và nổ máy phóng theo. Tên cướp bị Hải đạp ngã liền lồm cồm bò dậy móc dao tấn công. Nhưng hắn không chịu nổi cú đá bay sở trường của một cascadeur chuyên nghiệp. Ngoài con dao bấm, Hải còn thu thêm được trong người tên cướp 2 cây đoản, anh đưa tất cả đến giao cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh rồi rút lui. Hay một buổi tối sau SEA Games 23, Hải dừng xe ở góc đường Nguyễn Gia Thiều nghe điện thoại thì thấy một nhóm 6-7 đối tượng dàn cảnh tai nạn giao thông để cướp xe gắn máy. Hải cũng xông vào giải vây cho bị hại, sau đó bắt gọn mấy tên cướp giao cho cảnh sát hình sự. Với hơn 10 lần tay không bắt cướp, Hải đã từng được tuyên dương gương “Người tốt việc tốt” cấp thành phố.
Bài, ảnh: Nguyễn Phúc
|
Sợ bị “mất mặt”
Trong một sự cố kinh hoàng ở Bollywood (Ấn Độ) tháng 9-2004 khi tham gia bộ phim Người hai mặt, 25 cascadeur diễn trong một pha chạy vượt tường thì chỉ có 3 cascadeur Việt Nam và 1 cascadeur Ấn Độ chạy thoát, lành lặn; 21 người còn lại đều bị thương tích và 16 người trong số đó phải vào viện cấp cứu. Riêng Hải bị hôn mê suốt 10 tiếng đồng hồ nhưng khi tỉnh lại, Hải nằng nặc xin trở lại trường quay vì Hải nói cascadeur Việt Nam sang đó đóng phim mà nằm bệnh viện thì “mất mặt” lắm.
|


Bình luận (0)