|
Liveshow của Tuấn Khanh Dance có rất nhiều ca sĩ khách mời ngôi sao nhưng khán giả vẫn “không chịu” vào xem?!?
Ảnh: Đ. NGHĨA
|
Thời gian qua, hàng loạt các liveshow của nghệ sĩ – ca sĩ ngôi sao trong nước lẫn hải ngoại liên tục diễn ra được khán giả náo nức chờ đợi bởi sự đầu tư công phu, mới lạ. Cũng có những liveshow được quảng cáo đình đám nhưng nhân vật chính lại không thể đảm bảo được doanh thu mà phải “cầu cứu” hàng loạt các tên tuổi ngôi sao. Đơn giản bởi khán giả bỏ tiền mua vé vào xem các liveshow này chủ yếu là vì… khách mời.
Mạnh ai nấy hát
Ở lĩnh vực cải lương, nghệ sĩ Ngân Linh chuyên hát đại nhạc hội, tên tuổi rất ít khán giả biết đến nhưng cũng liên tục thực hiện liveshow cho mình. Khán giả nào mua vé vào xem đều “tức anh ách” vì nghệ sĩ chính và nghệ sĩ khách mời ngôi sao mạnh ai nấy hát, không hề có sự luyện tập chung trong bất kỳ tiết mục nào, giống như một chương trình đại nhạc hội không hơn không kém, đã vậy hầu hết còn “nhép” rất vô tư. Bình thường, nghệ sĩ này chỉ đảm nhận những vai thứ hoặc hát đơn các bài tân cổ. Nhưng trong một trích đoạn cải lương kinh điển nổi tiếng, anh “xăm mình” vào vai chính, trong khi các ngôi sao từng diễn vai chính vở này lại chấp nhận “nép mình” làm dàn bao. Do không lượng sức mình nên vai diễn của anh nhạt nhẽo, nhiều động tác như “gà mắc tóc” khiến khán giả không nín được cười. Tương tự, liveshow Chuyện tình chàng trai quê của nghệ sĩ Hoàng Kim Long tại sân khấu 126 cũng không tạo được tiếng vang nào ngoài việc khán giả mua vé vào xem… mặt khách mời là những nghệ sĩ – ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Đình Văn, Phạm Thanh Thảo, Lương Bích Hữu, Mai Sơn, Kiều Linh, Cát Phượng, Quyền Linh, Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ, Phượng Hằng… Các tiết mục trong chương trình gần như bị “xé lẻ”, không có sự kết nối chỉn chu. Mặc dù trước đó, trong buổi họp báo, anh đã mạnh miệng tuyên bố “Chương trình được dàn dựng trên nền bối cảnh miền Tây, gần gũi và thân quen với người dân Nam bộ. Những tiết mục được dàn dựng công phu với ghe thuyền sông nước, bờ ao xen lẫn các tình huống vui nhộn, đi vào lòng người…”. Khi có nhà báo đặt câu hỏi: “Anh không sợ mình bị mờ nhạt giữa một rừng khách mời là ngôi sao nhiều lĩnh vực?” Hoàng Kim Long trả lời: “Tôi đang hướng tới sự đa dạng trong nhiều lĩnh vực nên muốn thử thách mình. Tất cả các khách mời trong chương trình đều tham gia với tư cách hát song ca, diễn hài chung với tôi được tập luyện và dàn dựng công phu. Chắc chắn khi đi xem liveshow, khán giả sẽ cảm nhận những cố gắng của tôi chứ không phải đi xem vì khách mời”. Nhưng tất cả những gì diễn ra trong liveshow đều đi ngược lại lời tuyên bố của anh. Tuy bước chân vào làng hài khá lâu nhưng tên tuổi của danh hài M. vẫn không đủ “hot” cũng như khả năng chọc cười của anh cũng có giới hạn. Liveshow của anh vừa qua tại sân khấu Trống Đồng “lấp lánh ngôi sao” làm khách mời. Bản thân M. trong “đêm của mình” hoàn toàn mờ nhạt. Liveshow Một thoáng quê hương của ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca Dương Ngọc Thái vừa qua dày đặc khách mời tên tuổi: Hương Lan, Hoài Linh, Giao Linh, Đan Trường, Ngọc Sơn… Điều này không làm nhiều người ngạc nhiên, vì nếu đứng độc lập, Dương Ngọc Thái không thể nào kéo khán giả đến rạp trong một chương trình có bán vé như thế.
Có ngôi sao vẫn… ế
Đó là một bài học để các ca sĩ – nghệ sĩ trẻ “chưa đủ chín” đừng quá ảo tưởng về mình. Lần đầu tiên trở lại quê hương sau 15 năm định cư ở nước ngoài, nữ ca sĩ K. quyết định làm liveshow Về với quê hương tại phòng trà T. Toàn bộ kinh phí chương trình đều do ca sĩ hải ngoại này bỏ ra. Những tưởng với một dàn khách mời là ca sĩ đẳng cấp sẽ giúp tên tuổi của cô “rình rang” tại Việt Nam. Nhưng mãi đến 21 giờ, khán giả đến xem chỉ lèo tèo, còn lại hầu hết là người thân, bạn bè của cô. Sau liveshow ấy, nữ ca sĩ này đã về lại hải ngoại đến nay chưa thấy trở lại để “tiếp tục làm liveshow vòng quanh các trường ĐH” như lời cô đã hứa… Trở lại sau hơn 5 năm “im thin thít, lặn mất tăm”, ca sĩ Tuấn Khanh bày tỏ mong muốn để lại nhiều ấn tượng hơn thời gian trước với nghệ danh mới Tuấn Khanh Dance cùng một liveshow hoành tráng Đồng hành cùng Tuấn Khanh dance tại sân khấu 126. “Thật ra tôi không hoàn toàn im lặng, chỉ âm thầm rèn luyện và thay đổi hình dạng, phong cách để mang đến cái mới cho khán giả” – anh cho biết. “Đồng hành” cùng anh trong đêm diễn là một “dàn sao”: Thanh Bạch, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Phạm Thanh Thảo, nghệ sĩ hài Anh Vũ… nhưng khán giả cũng “không chịu” vào xem. Một phần do trời mưa to, một phần vì tên tuổi của anh quá mới mẻ. Liveshow “đặc biệt” với mong muốn khán giả có được cảm giác thư giãn và giải tỏa hết căng thẳng trong cuộc sống đã không thành công như mong đợi. Ca sĩ Đăng Khôi cũng thực hiện liveshow tại sân khấu Lan Anh với giá vé từ 100.000-500.000 ngàn đồng. Nhưng nếu không có những tên tuổi khách mời như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Bảo Thy, Thu Thủy, Lương Bích Hữu… thì có lẽ sân khấu Lan Anh hôm ấy khó đạt lượng khán giả nhỉnh hơn phân nửa như trong thực tế. Cũng may, liveshow bạc tỷ này được một hãng điện thoại tài trợ kinh phí nên nhân vật chính không quá “đau đầu” giải quyết chuyện “hậu liveshow”. Một nghệ sĩ cho biết: “Một liveshow đúng nghĩa phải đầu tư mạnh từ trang phục, cảnh trí, bài hát, vũ đoàn, âm thanh ánh sáng hiện đại. Một điều cũng góp phần quan trọng là dàn ca sĩ – nghệ sĩ khách mời. Nhưng không nên quá lạm dụng tên tuổi của các ngôi sao mà khiến mình bị mờ nhạt. Như vậy sẽ bị phản tác dụng…”.
TUYẾT CHÂU – ĐẠI NGHĨA
|
Một câu hỏi đặt ra, các nghệ sĩ – ca sĩ làm liveshow để đánh bóng tên tuổi của mình hay kinh doanh vì… khách mời???
|
Kỳ cuối: Những sự cố cười ra nước mắt


Bình luận (0)