Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chuyến đi cảm xúc đầu năm của Hoa hậu Thùy Lâm

Tạp Chí Giáo Dục

Đầu năm 2009, Hoa hậu Hoàn vũ VN Nguyễn Thùy Lâm có buổi đến thăm hỏi và động viên những cụ già neo đơn và trẻ em bất hạnh của 3 trung tâm thuộc địa bàn TP HCM.

Chuyến đi thăm để lại trong lòng người đẹp nhiều cảm xúc. Thùy Lâm chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi cô nhìn thấy các em nhỏ với nụ cười ngây thơ nhưng không thể nhìn thấy muôn vạn màu sắc của cuộc sống, các cụ già neo đơn ngồi quây quần, chia ấm cho nhau trong cái lạnh đầu năm…

"Không phải là lần đầu tham gia chuyến đi như thế này, nhưng những hình ảnh rất thực diễn ra trước mắt luôn trở thành nỗi ám ảnh và đọng lại nhiều tình cảm. Các cuộc trò chuyện, san sẻ, động viên khiến tôi biết mình phải sống cuộc đời thật ý nghĩa", Thùy Lâm nói.

Với vai trò Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thùy Lâm cho biết sẽ dùng hết khả năng của mình, tạo nhịp cầu kết nối mọi người để chung tay giúp các mảnh đời bất hạnh cảm thấy ấm áp và được san sẻ nhiều hơn. Cô sẽ cùng Công ty cổ phần Hoàn vũ thực hiện thêm nhiều chuyến đi thăm, tặng quà trong khoảng thời gian cận Tết Kỷ Sửu sắp đến. Đặc biệt, các hoạt động sẽ chú tâm nhiều hơn vào những em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS để góp tiếng nói chung với cộng đồng, xã hội.

Hình ảnh của chuyến đi thăm vừa qua:

Phát quà cho các em bé mồ côi tại Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM.
Xoa đầu, vui cười với bé nằm trong nôi.
Những khuôn mặt xinh xắn của các em ở Trường mù Nguyễn Đình Chiểu, quận 5, TP HCM, khiến Hoa hậu xúc động.
Đếm thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn ở Trung tâm quận 12, TP HCM.
Diễn viên Chi Bảo – chàng giám đốc An Đông của "Cô gái xấu xí" cũng có mặt trong chuyến đi cùng Hoa hậu Thùy Lâm.

K.H (Theo VNE)

Bình luận (0)