Thư giãn

Thư giãn

Truyện trinh thám của Agatha Christie đông du

Tập truyện ngắn trinh thám “Băng nhóm tội phạm” của Agatha Chritstie, nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng nước Anh, ngày 17/9/2008, đã được cho phép nhập khẩu vào...
Thư giãn

Phát hành Sử ca Việt Nam

Trong khuôn khổ của cuộc vận động sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu Sử ca Việt Nam do Nhà văn hóa Thanh niên và Trung tâm Văn hóa TP.HCM...
Thư giãn

“Lễ hội Tây Nguyên”- lưu giữ những giá trị văn hóa vô giá của dân tộc

“Lễ hội Tây Nguyên” là cuốn sách ảnh đặc biệt viết về những lễ hội, những bức ảnh do chính tác giả Trần Phong đã mất mấy chục năm lặn...
Thư giãn

Mùa ổi chín

1. Thằng Vĩnh xách đến một bọc ổi đùm trong chiếc áo mưa: - Chúng mày ăn đi rồi coi bò cho tao! Chiều tao lại cho nữa. - Thằng...

Tin cùng chuyên mục

Hẹn một ngày

Thương về Đồng Tháp Hẹn một ngày trở lại quê xưa Tìm dấu chân quen, nghe lời tình đất Tay nắm tay...

Mộng làm ca sĩ

Sáng qua nhà anh Hai chơi, thấy thằng cháu một mình ngồi thẫn thờ trước sân, mặt mày ỉu xìu như “cái...

Trong phúc có họa

Tái Bà Bà vốn là một mụ chủ chứa gái mại dâm nổi tiếng đất kinh thành hoa lệ, đã từng bị...

Hết biết!

Đang miên man suy nghĩ cho đề tài mà Ban biên tập vừa giao: “Trẻ em ngoại thành được bảo vệ và...

Xăng “gian”!

Chạy tới cây xăng buổi xế tà Nhìn quanh toàn thấy “ảo thuật gia”! Lom khom tính cuội, lừa nhiều chú Thậm...

Trở lại làng Vây

Tôi theo đoàn y tế của huyện Hướng Hóa về công tác ở mấy xã đường biên. Chiếc U- oát bò đến...

Chiều qua cầu C247 (*)

Mùa tháng bảy vẫn còn chùm phượng đỏ Lửa thắp lên chấp chới phía chân trời “C247” ! Tên cây cầu thân...

Ba điều vui

(Dựa theo “Cổ học tinh hoa”!) Làm sếp lớn có ba điều vui - tuy làm vua cả thiên hạ là sướng...

Khởi động cuộc thi viết blog “Nhật ký sân trường”

Một diễn đàn mới dành cho các học sinh, sinh, lưu học sinh ở nước ngoài có thể chia sẻ những kỷ...

Dỏm, giả tranh hùng

Chín Dỏm, Tám Giả cùng Bảy Nhái ngày nọ tụ tập nhau tại nhà hàng năm sao… để phân ngôi cao thủ....

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Hai niềm vui mới

“Chưa đầy 30 tuổi - nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã gặt hái được khá nhiều thành công qua những tác phẩm...

Về thế nào được!

(Phỏng theo Cổ học tinh hoa) Tử Bọng (cháu đời thứ 5000 của thầy Tử Cống) làm sếp lớn trong triều. Sắp...

Truyện ngắn: Trăng quê

Là con một, Yến đâm ra nhõng nhẽo. Lần đầu tiên về thăm quê nội Quảng Bình, Yến mới ba tuổi rưỡi....

Võng ru

Vành trăng như là võng mềm Ru cây, ru gió, ru êm mây hồng Mênh mông trăng tỏa vầng trong Võng trăng...

Ngược dòng ký ức

Ve thôi buông tiếng gọi hè Vàng khoe sắc cúc mùa về chớm thu Giăng buồn rây bụi mưa mù Xuyến xao...

Trung thu xóm nhỏ

Xóm nhỏ đầy ăm ắp ánh trăng Đèn lồng thấp thoáng kéo hàng hàng Đàn em ríu rít vui ngày hội Tiếng...

Thư giãn: Rung lon vàng

Sắp đến ngày Tết Trung thu - Tết của thiếu nhi, của những “mầm xanh quê hương, đất nước” mà sếp vẫn...

Độc giả nhí mừng sinh nhật nhà văn Tô Hoài

Kỷ niệm 88 năm ngày sinh tác giả “Dế Mèn phiêu lưu ký”, NXB Kim Đồng sẽ tổ chức buổi gặp gỡ...

“Nghèo còn gặp eo”…

Hai chàng sinh viên ngồi uống cà phê tâm sự: - Tội thằng bạn tao ắm mày ạ! Hôm trước vừa hay...

Phi hành gia đầu tiên

Hai cậu bé đố nhau: - Đố cậu, ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? - Là người Mỹ!...

Thư giãn: “Nghề… khám”

Cậu Út Mót năm nay vừa tới tuổi… cưới vợ, nên tâm hồn sinh ra lãng mạn, ngày đêm thường mơ tưởng...

Nhớ mùa mận chín

Có một ngày xa lắm Mùa mận chín vườn nhà Con đầu trần giữa nắng Đón hương vườn thoảng qua… Mận vào...

Thầy ơi!

Thầy ơi! Năm tháng xa thầy Buồn trăng vui gió vơi đầy ai hay? Lòng thầm mầm lớn từ tay Bao người...

Hồi ký: Mái trường xưa

Qua hè năm 1948, các trường học ở nội, ngoại thành Hà Nội mở cửa trở lại sau hai năm gián đoạn...

Tình quê

Nơi đất khách lòng hướng về quê mẹ Nhớ từng chiều nghe gió hát trên sông Mùi mạ non, hương lúa chín...