Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện nhỏ, án mạng lớn!

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Nguyễn Kha Luân bị dẫn giải ra xe về trại giam

Để bảo vệ bạn gái, Nguyễn Kha Luân (sinh năm 1980, ngụ quận 2, TP.HCM) đã gây ra án mạng. Nạn nhân là anh Đinh Phước Lộc (sinh năm 1985). Nguyên nhân chính do anh Lộc đã sàm sỡ bạn gái anh Luân.

Theo cáo trạng, Nguyễn Kha Luân ngồi uống bia cùng Đinh Quốc Huy, Đinh Phước Lộc và Hồ Thị Quỳnh (là bạn gái của Luân) tại quận 2, TP.HCM. Trong lúc uống bia, do anh Lộc đã có hành vi sàm sỡ Quỳnh nên Luân đi ra phía sau quầy pha chế tại nhà bếp của quán, lấy một con dao Thái Lan rồi quay lại bàn đâm anh Lộc từ phía sau lưng. Khi thấy anh Lộc chảy máu qua miệng, anh Luân và anh Huy đưa Lộc đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 2 nhưng vì vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên anh Lộc đã tử vong trước đó.

Ngồi khép mình trong khán phòng xét xử, bà Thoa (sinh năm 1954, mẹ của bị cáo Nguyễn Kha Luân) dường như chỉ muốn lặng im, bởi nỗi đau mà bà hiện giờ phải chịu là quá lớn.  Bà Thoa tâm sự: “Luân là người trầm tính, trọng tình nghĩa và có tính quyết đoán. Trước khi thi đỗ vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM Luân nói với tôi là; “Con nhất định sẽ đỗ để công lao của mẹ bấy lâu nuôi con không hoài phí”. Từ nhỏ nó là đứa chăm chỉ học hành. Đến lúc học ĐH xong nó cũng luôn cố gắng đi làm và khá thành công trong công việc…”. Sau khi lấy vợ và sinh đứa con gái đầu lòng thì nó quyết định mở công ty thiết kế riêng, nhưng sau đó công ty đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, hai vợ chồng Luân bắt đầu xích mích và đã ly hôn.

Bà Thoa khẳng định việc Luân có hành động giết người phần lớn là do rượu và bị áp lực về cuộc sống gia đình cũng như công việc. Trước khi mở phiên tòa xét xử bà Thoa có đi thăm anh Luân. Bà lại ngậm ngùi chia sẻ tiếp: “Vào thăm nó, nó liên tục khóc và xin lỗi tôi. Nó khóc làm tim tôi lại càng nhói đau. Và nhói đau hơn khi nó liên tục nhắc đến hai đứa nhỏ, đứa con gái đầu lòng mới lên 5 và đứa con trai mới 2 tuổi. Nó nói: “Hôm xét xử mẹ nhớ mang ảnh hai đứa nhỏ để con xem cho đỡ nhớ nhé”. Đứa cháu gái lên 5 nó thông minh lắm, hầu như chuyện gì nó cũng biết. Việc ba nó bị như vậy mọi người phải giấu nó. Trước khi Luân bị bắt nó mua cho con nhỏ cái điện thoại. Từ khi mua cho nó điện thoại hễ không thấy mặt cha là nó gọi điện hỏi cha đang ở đâu? Về nhà với con đi. Từ khi Luân bị bắt nó gọi mà không thấy, nó liền hỏi tôi: “Bà ơi… Sao con gọi cho ba mà không được?”. Tim tôi đau thắt lại khi nó nói vậy”.

HĐXX đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Kha Luân về tội “Giết người”. Khi vừa mới được dẫn giải ra xe về trại giam, bị cáo Luân đã nhảy lên, muốn đập đầu xuống đất tự vẫn nhưng được lực lượng dẫn giải nhanh chóng ngăn chặn và đưa bị cáo ra xe chở phạm. Chỉ vì chuyện ghen tuông nhỏ nhặt mà Luân đã gây ra án mạng lớn. Đây là bài học lớn dành cho những ai ghen quá hóa cuồng…

Bài, ảnh: HẢI HƯNG

Bình luận (0)