Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện những nữ sinh mất tích “ảo”

Tạp Chí Giáo Dục

Hỏi cung 1 kẻ bán nữ sinh ra nước ngoài3 em nữ sinh lớp 8 và 1 nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre đang dạo chơi thì gặp 4 thanh niên đi trên 4 chiếc xe Nouvo cho quá giang, rồi mời uống cà phê.

Chỉ vậy thôi, hôm sau 4 nàng đã bí mật theo các chàng đi nghỉ mát ở tận Đà Lạt.

Trong bài trước, chúng tôi đã đề cập đến một số trường hợp các cháu nữ sinh mất tích, đa phần là do bị dụ dỗ, rồi lừa gạt đưa ra nước ngoài bán. Thế nhưng, đối với lực lượng Công an, thời gian gần đây đang ngày càng phải đối phó với nhiều thông tin về vụ việc mất tích ảo của nữ sinh.

Gia đình không thấy các cháu trở về nhà là lo lắng trình báo Công an. Nhưng sự thực, chẳng ai bắt cóc cả, mà chúng tự mất tích vì lối sống bụi đời, buông thả.

Từ những vụ mất tích “ảo” của nữ sinh

Cách đây nửa tháng, tôi có dịp về quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Một bà cụ quen với gia đình tôi nước mắt chan chứa kể rằng cháu bà, cô bé L. mới có 15 tuổi, đang học lớp 9 bị mất tích nửa tháng nay. Cháu không để lại bất cứ lời nhắn nào với gia đình, khi người lớn đi làm về thì đã không thấy cháu đâu nữa. Gia đình làm đơn trình báo với chính quyền xã và huyện Vũ Thư.

Trong ấn tượng của tôi, cô bé L. rất xinh xắn và nhanh nhẹn. Nhưng đôi khi tôi thấy lo lắng khi nhìn vào đôi mắt mới có hơn 10 tuổi đầu đã lúng liếng… Tôi đem băn khoăn về sự mất tích của cô bé 15 tuổi trao đổi với các đồng chí Công an huyện Vũ Thư.

Hai nữ sinh (bên phải) trong vụ cướp ở Tây HồVà mới đây, thông tin của các anh khiến tôi chết lặng. Cô bé L. đâu có bị mất tích, mà nó tự bỏ nhà theo một đám bạn. Chúng đi lang bạt, thuê nhà nghỉ ở thành phố, rồi tràn xuống cả các huyện lân cận ở.

Khi phát hiện con bé đang dạt xuống huyện Kiến Xương, cơ quan Công an đã thông báo cho gia đình L. xuống đón con gái trở về. Nó về, nhưng hành trình đi bụi hàng chục ngày đã kịp in hằn lên khuôn mặt và tâm hồn nó. Nó trở nên bất cần và gai góc hơn.

Tìm hiểu qua các trinh sát của Công an huyện Vũ Thư, chúng tôi được biết tại địa bàn huyện còn có một trường hợp nữ sinh nữa gia đình báo mất tích vào dịp hè này. Tuy mới 15 tuổi đầu nhưng em gái phổng phao như thiếu nữ. Kèm theo sự lớn sớm hơn tuổi ấy, em có bạn trai. Không kìm nén được cảm xúc yêu đương, em bỏ nhà theo bạn trai cho được tự do.

Ngày chúng đi chơi, đêm về thuê nhà nghỉ. Khi nhận được đơn trình báo về vụ mất tích của gia đình em, với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ Công an huyện Vũ Thư phải tiến hành xác minh. Và khi tìm ra bản chất sự việc, họ lại phải làm công việc bất đắc dĩ là đưa cháu bé về với gia đình.

Trong dịp hè này, các trinh sát của Phòng 7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH cũng đã phải 2 lần đi điều tra, tìm đưa các cháu nữ sinh mất tích kiểu trốn theo bạn trai, về với gia đình. Đó là một cô bé đang học tại chức của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Gia đình làm đơn trình báo cháu mất tích, Công an mất bao công sức điều tra. Gần 1 tháng thì phát hiện cháu bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chúng lấy xe máy của gia đình đi cắm lấy tiền cùng nhau đi du lịch một số tỉnh trong Nam, ngoài Bắc.

Cô bé thay sim điện thoại mới, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Khi chúng về Hà Nội sống với nhau thì cơ quan Công an phát hiện, phối hợp cùng với gia đình đưa về nhà.

Một nữ sinh lớp 9 khác ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) cũng vậy. Gia đình làm chủ một doanh nghiệp vận tải, kinh tế khá giả. Cô chủ nhỏ lại mê đắm một anh chàng phụ xe, làm thuê cho gia đình. Thế là cô bỏ học, đi theo anh chàng người yêu hơn 1 tháng, cứ rong ruổi trên đường. Khi hết tiền, chúng quay về Hà Nội thì bị phát hiện.

Cách đây chục ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang vừa chuyển cho chúng tôi một thông báo tìm nữ sinh mất tích. Đó là cô bé tên T., học sinh lớp 11 ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Sau khi cháu đi chơi với bạn ở Thái Nguyên thì mất tích. Thế nhưng, sáng 9/7, chúng tôi được cơ quan Công an thông báo lại là cháu đã trở về nhà. Chẳng bị ai bắt cóc, bị ai lừa bán mà cháu thích bỏ nhà đi bụi.

Đang vào dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ học. Không có sự quản lý của nhà trường, bố mẹ thì vẫn bận công việc nên vô hình trung đã tạo một khe hở cho các cháu học sinh thiếu tính tự giác và ham chơi. Các cháu có 1.001 lý do để rời khỏi nhà đi bụi. Đó là vì tự do của thứ tình yêu bọ xít thời học sinh như các cô bé ở trên.

Đôi khi nó cũng rất đơn giản như trường hợp của 2 cô bé ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bỏ nhà đi đầu tháng 6 vừa qua. Qua chát, 2 cô bé làm quen một bạn trai ở Lạng Sơn và chúng hẹn nhau dịp hè sẽ gặp gỡ. Sợ bố mẹ không cho phép, 2 cô bé đã bí mật rời nhà đi Lạng Sơn. Chúng bán sợi dây chuyền để lấy tiền đi đường, nhưng đến Hà Nội thì sạch nhẵn túi.

Không còn cách nào khác, 2 cô bé phải vào một quán ăn xin làm thêm để lấy tiền sống lần hồi. Rất may, gia đình 2 cô bé đã biết được thông tin, họ vội vàng ra Hà Nội để đón con gái trở về sau gần chục ngày lang bạt.

Còn lý do mà 3 em nữ sinh lớp 8 và 1 nữ sinh lớp 10 ở Bến Tre bỏ nhà đi bụi còn khó tin hơn. Hôm đó, 4 em đang dạo chơi thì gặp 4 thanh niên đi trên 4 chiếc xe Nouvo cho quá giang, rồi mời uống cà phê.

Chỉ vậy thôi, hôm sau 4 nàng đã bí mật theo các chàng đi nghỉ mát ở tận Đà Lạt. Rất may, sau 2 tuần lang thang sống bụi ở trên xứ sương mù, các cô bé đã trở về nhà, dẫu đứa nào trông cũng phờ phạc…

Ranh giới của việc phạm tội

Rời khỏi nhà với thân xác và suy nghĩ của những đứa trẻ, các nữ sinh chẳng thể lường hết những cạm bẫy cuộc đời. Thường thì các cháu bị kẻ xấu lợi dụng, biến thành đàn bà ở cái tuổi còn quá nhỏ. Hơn nữa, khi đi bụi, thường những nữ sinh này chỉ có những đứa bạn hư. Cùng sống bầy đàn với nhau, khi hết tiền thì sẵn sàng phạm tội để có tiền tiếp tục lối sống ấy.

Theo một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, vấn đề bức xúc nổi lên hiện nay là tình trạng thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh, sinh viên bỏ nhà đi sống bầy đàn, rồi rủ nhau phạm tội. Trong nhóm 8 đứa trẻ thuộc thế hệ 9X sống bầy đàn và đi cướp taxi bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ vừa qua cũng có 2 cô bé là nữ sinh lớp 10. Hai cô bé này là Nguyễn Phương T. và Phạm Thị Vân A.

Chúng quen với nhóm nam kia qua chát, rồi nói dối bố mẹ đi học thêm để bỏ nhà đi bụi với nhau. Nào ngờ, nhóm nam kia chuyên mang dao đi cướp tài sản của lái xe taxi, chúng lôi kéo 2 cô bé đi cùng…

Vì chỉ tham gia lần đầu, và với vai trò đi theo nên 2 cô bé bị xử phạt hành chính. Nếu không bị cơ quan Công an phát hiện, chúng có thể sẽ rủ nhau dấn tiếp vào vụ thứ 2, thứ 3… Nếu không có bản lĩnh thì ranh giới của việc phạm tội đối với các cô bé này sẽ rất mong manh. Và nữ sinh lúc đó chắc chắn sẽ trở thành tội phạm.

Theo T.Hoà (cong an online)

Bình luận (0)