Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chuyện tình làng hoa: Tiếng cười nhạt!

Tạp Chí Giáo Dục

Sau một số bộ phim mang nội dung chính luận hoặc lịch sử như Ðỗ quyên trong mưa, Tình mẹ, Ngày hôm qua, Anh hùng Nguyễn Trung Trực…, Chuyện tình làng hoa với nhiều yếu tố hài hước như một cơn gió lạ.

Ba danh hài Hoài Linh, Tấn Hoàng, Hoàng Sơn đảm nhiệm ba nhân vật chính trong phim vẫn không thể cứu được Chuyện tình làng hoa – Ảnh: Rồng Vàng
Quy tụ đông đảo dàn diễn viên hài như Hoài Linh, Tấn Hoàng, Hoàng Sơn, Phương Dung, Hoàng Mập, Trấn Thành… và ca sĩ Phi Nhung, Lương Bích Hữu, Hoàng Kim Long… cộng với đề tài đang được quan tâm hiện nay: cuộc sống của những người nông dân trồng hoa màu trong cơn lốc đô thị hóa là những điểm đáng lưu ý khi Chuyện tình làng hoa phát sóng.
Ði được hơn nửa chặng đường, Chuyện tình làng hoa phần nào đó phản ánh sự đổi thay đáng báo động của một miền quê vốn yên tĩnh đang bị chi phối bởi sức mạnh của đồng tiền. Khi trong túi rủng rỉnh tiền từ việc bán đất đai, cuộc sống của những nông dân như Sáu Kiểng, Chín Bông, Tư Cải… bắt đầu những ngã rẽ. Sáu Kiểng kinh doanh địa ốc. Người con trai lớn tên Sửu của Tư Cải đòi làm giám đốc, con gái nghỉ học văn hóa để học nghề may. Ðáng lo ngại nhất là những xáo trộn trong gia đình Chín Bông: chồng cặp kè với gái bia ôm, bà Năm Thủ – vợ Chín Bông – sa vào bài bạc, đề đóm, con trai út đang tuổi ăn học bắt đầu hư hỏng… “Bán đất xong mạnh ai nấy đi. Mấy nhà nào bán đất mà làm giàu được”. Câu nói đầy chua xót của Hương – chị cả gia đình Chín Bông – với em trai giữa của mình phần nào lột tả được sự nghiệt ngã của vòng xoáy “tấc đất tấc vàng”.
Mặc dù truyền tải câu chuyện khá thời sự như vậy, nhưng càng xem Chuyện tình làng hoa khán giả càng thấy ngán ngẩm bởi quá nhiều tình tiết dông dài và rời rạc. Ngay cả danh hài Hoài Linh (vai Sáu Kiểng) từng được xem là “linh hồn” của một số phim truyền hình thì với Chuyện tình làng hoa, sự xuất hiện của danh hài này cũng không giúp phim bớt nhạt. Các nhà quảng cáo dường như cũng không mặn mà. Mỗi đêm quảng cáo nhảy vào phim này chỉ đạt 4-10 mẩu.
Ðiều dễ thấy nhất khi xem Chuyện tình làng hoa là sự non nớt trong diễn xuất và thoại của diễn viên trẻ. Ca sĩ Hoàng Kim Long – vai Trung – thoại chậm như đọc trả bài, vào vai những nông dân chân lấm tay bùn nhưng nữ diễn viên nào dường như cũng sợ xấu. Họ trang điểm khá kỹ, kể cả lúc ngủ. Diễn viên hài Hoàng Mập dù bước qua tuổi trung niên nhưng phải cưa sừng thành nghé khi vào vai chàng trai tên Sửu. Dù cố gắng trong hóa trang và diễn xuất nhưng những vết nhăn trên khuôn mặt và thân hình quá khổ theo năm tháng đã khiến nhân vật Sửu khó thuyết phục người xem.
Chuyện tình làng hoa còn bị lỏng lẻo ở đường dây kịch bản. Có cảm giác nhà sản xuất cố tình kéo rê số tập dài ra một cách không đáng có. Trong mỗi tập phim phần lớn cảnh đều để hai nhân vật… thoại với nhau. Dù phim nói về làng hoa nhưng bối cảnh chính của phim lại tập trung phần lớn trong các ngôi nhà. Ở tập 14, mở đầu là cảnh Trung thoại với Ngọc ở trung tâm dạy tiếng Anh, rồi tới cảnh Trung thoại với chị Hương ở nhà, lại tới Ngọc thoại với mẹ ở phòng ngủ, cảnh khác lại Trung thoại với Ngọc ở quán cà phê, có duy nhất cảnh Ngọc và Trung thoại ngoài vườn… Ngay cả phần tung hứng của các diễn viên trong phim cũng mang đậm những mảng miếng tấu hài trên sân khấu hơn là một phim truyền hình. Những màn chọc cười của Sáu Kiểng (Hoài Linh) học tiếng Anh tại lớp học ngoại khóa khiến người xem liên tưởng đến tiết mục tấu hài của Hoài Linh ngoài đời chứ không phải là nhân vật Sáu Kiểng trong phim.
Ðạo diễn Vĩnh Khương cũng thừa nhận phim hơi bị loãng bởi có quá nhiều nhân vật. Việc tập trung nhiều diễn viên hài ngôi sao cũng là một vấn đề nan giải trong quá trình thực hiện: “Hầu hết họ đều rất bận rộn, vì thế để sắp xếp lịch quay không đơn giản. Có khi đoàn phim quay bốn năm ngày rồi lại phải nghỉ cả tuần để chờ diễn viên…”. Tuy nhiên theo đạo diễn: “Mới chỉ 15 tập đầu của bộ phim chưa nói được nhiều điều. Bi kịch thật sự của các nhân vật sẽ tập trung vào những tập sau này”.
Khán giả xem phim thôi thì lại tiếp tục xem với niềm tin và hi vọng vậy.

Theo TTO

 

Bình luận (0)