Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyến xe “nhồi”…

Tạp Chí Giáo Dục

Băng ghế này chỉ có 3 chỗ ngồi, hiện tại đã có 5 người ngồi nhưng phụ xe vẫn cố “chèn” thêm 1 người nữa9 giờ sáng thứ bảy 13-7, tôi và người thân ra trước cổng Khu du lịch Suối Tiên đón xe về Vũng Tàu. Vừa bước chân ra khỏi khu du lịch chúng tôi đã được 3 thanh niên chạy tới hăm hở hỏi và mời lên chiếc xe dù biển số 72N22… để về Vũng Tàu cho sớm.

Sau khi leo lên chiếc xe 14 chỗ chưa kịp ngồi xuống phụ xe liền thu tiền. Nhưng vừa thu xong tiền chúng tôi, phụ xe lại tiếp tục chạy lòng vòng mời khách. Lúc này trên xe là 18 người, sau một hồi rề rà câu rước khách, xe lại đón thêm hai người nữa… nhét vào. Lúc này băng ghế chỉ được phép ngồi 3 người thì giờ mỗi băng “nêm” 6 người, ngay cả băng ghế trước gần tài xế cũng đã 4 người ngồi! Do ngồi chen chúc nhau nóng nực, đồng thời mọi người chờ đã hơn một tiếng đồng hồ mà xe không chịu chạy nên ai cũng la lên í ới. Tuy vậy, từ tài xế đến 3 phụ xe người nào cũng “giả điếc” rồi tiếp tục chạy loanh quanh tìm khách.

Đến 10 giờ 30 phút, sau khi dắt được thêm 3 khách nữa, phụ xe mở cửa phía sau ra và la lên: “Băng ghế sau cùng bị gãy rồi, mọi người đứng dậy để kê lại”. Tưởng thật, mọi người vừa đứng dậy thì gã lơ xe hạ băng dựa của ghế nằm xuống, sau đó nhét tiếp 3 người khách này cho ngồi quay lưng lại với nhau, thành ra băng ghế sau cùng đến 9 người!

Xe lăn bánh, với 26 người khách ngồi chật cứng trên chiếc xe 14 chỗ, mọi người lên tiếng phản ứng. Thấy vậy, 4 người cả lơ xe và tài xế dừng xe lại chửi tục và thách: “Ai không đi thì xuống đi xe khác”. Một phụ nữ khoảng 60 tuổi chen chúc từ giữa băng ghế ra nói: “Trả lại tiền để tôi bắt xe khác”. Gã lơ xe móc ra 30.000 đồng đưa cho bà ta và ép: “Nãy giờ bà ngồi trên xe nên tui tính 25.000 đồng tiền ngồi, thối lại bà 30.000 đồng đây”. Người phụ nữ phản ứng và không chịu, gã lơ xe quát tháo rồi bỏ đi trước sự bức xúc của hàng chục người ngồi trên xe cũng như những người đi ngang. Thấy không đòi được lại đủ tiền, người phụ nữ đành phải tiếp tục… lên xe ngồi chờ.

Đến 11 giờ kém, thấy không đón được khách nào nữa, 4 lơ và lái của chiếc xe này mới kéo nhau lên xe (tổng cộng cả lơ, lái xe và khách có mặt trên xe lúc này là 30 người). Hành khách đi trên chuyến xe này mất hai tiếng đồng hồ để đi từ Khu du lịch Suối Tiên với sự chịu đựng chen chúc nhau ngồi, nóng bức… và cả sự hăm dọa của lơ xe mới đến ngã ba Vũng Tàu. Nhưng tới đây, xe vẫn tiếp tục vòng đi vòng lại để tìm đón thêm khách, cho đến khi rước thêm được một khách nữa xe mới chịu lăn bánh.

Tới ngã ba Phước Trung (gần bến xe Bà Rịa) có khoảng 20 khách xuống. Tại đây, xe dừng 15 phút, có một xe buýt tới, phụ xe ngoắt lại và kêu những người còn lại trên xe di chuyển sang xe buýt để vào Vũng Tàu. Lái xe giải thích là do còn ít người, giờ vào Vũng Tàu vừa phải mua vé qua trạm thu phí cộng với tiền xăng đi 20 cây số nữa nên nhà xe gửi số khách sang xe buýt để… “tiết kiệm”!!!

Được biết, từ 1-6, Cục Đường bộ và đường sắt đã quyết định phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương trên cả nước, thực hiện mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát xe khách. Nội dung tập trung vào kiểm tra xe khách không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật lưu hành, tình trạng sang, bán khách, bắt khách dọc đường và chở khách quá quy định… nhưng đến nay tình trạng trên, chúng tôi vẫn gặp ngay trước một khu du lịch thuộc vào dạng lớn nhất nhì TP.HCM, và những chuyến xe đưa rước khách kiểu này vẫn ngang nhiên đi về trên tuyến đường huyết mạch TP.HCM – Vũng Tàu. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần để mắt đến thực trạng này, để người dân đi lại trên các tuyến đường không gặp phải cảnh phiền hà như hiện nay.

VĂN TÌNH

Bình luận (0)