Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

CLB. TPHCM đổi tên khó đổi được…“đời”!

Tạp Chí Giáo Dục

Thất bại trước một đội bóng đang trong giai đoạn ngả nghiêng như XMCT Thanh Hóa, khiến người người ta e ngại cho số phận của đội bóng mới được đổi tên là CLB TP.HCM (trước đây là TMN.CSG).

Sau trận thua 0-2 trước XMCT Thanh Hóa rất nhiều cầu thủ của CLB. TPHCM ca thán mặt sân Thanh Hóa qúa cứng lại mấp mô, là một trong những  nguyên nhân khiến đại diện của bóng đá Sài Gòn thua trận mở màn. Nhưng chính bản thân của những người trong cuộc cũng khẳng định rằng, trận đấu ở xứ Thanh cả toàn đội đã chơi không tốt, chứ không phải vì cái sân xấu.

 

Thất bại trên sân Thanh hóa, dẫu sao cũng chỉ mới là 1 trận đấu (dù đội bóng xứ Thanh thuộc nhóm cạnh tranh trực tiếp chiếc vé trụ hạng cùng CLB.TPHCM) chưa phải là điều gì quá ghê ghớm khiểu như: “nước đã đến chân”, hay “cái chết đã cận kề”…

 

Nói như Tuấn “nhím”: Vòng quay của V-League chỉ lăn, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, còn quá sớm để nói đến thành tích của CLB TPHCM cũng như những CLB khác, trong bóng đá bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra.

Các ngoại binh của CLB TPHCM (áo trắng) không đáp ứng được kỳ vọng (ảnh: Minh Phương)

Song cũng phải nhìn lại chặng đường đi của TMN.CSG, hay là cái tên TP.HCM vừa đổi, ít nhiều đã ảnh hưởng từ  những hệ lụy mất nhiều cầu thủ trụ cột cả nội lẫn ngoại trước khi mùa giải mới khai diễn.

 

Bắt đầu từ việc thái độ ậm ờ giữ chân các cầu thủ nội của lãnh đạo CLB. Khách quan mà nói, dù đó chỉ là những cầu thủ có chất lượng trung bình khá, thậm chí chỉ  ở mức trung bình nhưng: Nguyên Quang, A Vỹ, Văn Hùng, Tuấn Linh, Tấn Phúc và Ngọc Hùng vẫn có được những kinh nghiệm cần thiết để  Tuấn “nhím” trong cuộc chiến đường dài như V-League.

 

Nhưng tất cả đều đã ra đi, để lại nhiều khoảng trống khó lấp đầy đối với HLV Lư Đình Tuấn. Cư nhìn vào việc phải gọi lại “lão tướng” Hồ Văn Lợi, thu nhận Lương Trung Tuấn (37 tuổi) chứng tỏ CLB.TP HCM đang rất khốn khó về lực lượng. Những Kim Long, Văn Tiến, Ngọc Tùng, Ngọc Quang, Thanh Sang…đều đã từng chinh chiến ở V-League, nhưng họ vẫn quá trẻ để có thể “đứng mũi chịu sào”.

 

Trong những mùa gần đây, đội  bóng này luôn sống dựa trên đôi chân của những cầu thủ ngoại. Nhưng năm nay, khi đổi tên thành TP.HCM thì chất lượng đã sụt giảm đáng kể. Theo sơ đồ chiến thuật của HLV Tuấn “nhím”, John Wole vẫn chơi tốt, dù đối tác bên cạnh còn khá non trẻ là Kim Long (21 tuổi). Nhưng ở tuyến giữa Marcio và Clayton, 2 cầu thủ người Brazil vừa được mua về từ đầu mùa đã không đáp ứng được kì vọng.

 

Hàng tiền đạo, “pháo đầu” luôn giúp TMN. CSG trước kia trụ hạng thành công suốt nhiều mùa giải không giữ được chất lượng như trước. Khó có thể chờ được Matias Gabriel, hay Salatiel sẽ lấp đầy chỗ trống do Martin Trinade để lại trên hàng công.

 

Một hệ lụy nữa là quá trình “thay tên đổi họ” cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lí nhiều cầu thủ. Những bước phát triển mới, như lời lãnh đạo CLB từng khẳng định trong ngày ra mắt tên mới CLB TP HCM vẫn chưa thành hình. Chắc phải mất một thời gian rất dài nữa mọi thứ mới đi vào ổn định, chứ chẳng thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

 

V – League vừa mới lăn bóng, nhưng rất nhiều người đã lo cho CLB giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam trong hành trình phía trước. Nỗi lo này khôing thừa…

Thạch Yên (Theo Dantri)

Bình luận (0)