Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô bé “hạt tiêu” tật nguyền học giỏi

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay đã 13 tuổi nhưng Đinh Thị Huyền Thư chỉ nặng đúng 13 kg và cao chưa đầy 1m. Bị một căn bệnh bẩm sinh nên chân tay em bị teo nhỏ và không đi lại được. Gia đình đình nghèo khó nhưng Thư luôn là học sinh khá, giỏi của trường.

Tuy bị tật nguyền nhưng Huyền Thư rất chăm học và luôn đạt thành tích tốt. 
Khi Huyền Thư (ở thôn Tây 3, thuộc xã Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa) mới sinh ra được 6 tháng thì gia đình phát hiện Thư có 1 cục u ở lưng. Đi khám, bác sĩ nói là do thiếu canxi, dần dần sẽ hết, nhưng càng ngày cục u càng lớn, khiến Thư càng lúc một yếu đi, tay chân teo lại, không đi được. Từ cánh tay xuống từng ngón tay xuất hiện hàng loạt những u, những cục. Những khớp xương chỗ lồi, chỗ lõm…
Nhà nghèo, hai em trai của Thư là Đinh Huy Vũ (sinh năm 2000) bị bệnh down bẩm sinh và Đinh Việt Lâm (sinh năm 2008) cũng có dấu diệu như Thư khi lưng em đang bị cong, ngực thì chỗ hóp vô chỗ nhô ra. Gia đình vốn đã khó khăn lại càng túng quẫn nên cũng không thể đưa Thư đi chạy chữa. Ba mẹ em cũng không biết rõ tên căn bệnh của các em là gì.
Thư và em trai. Thư rất thương ba mẹ và các em nên em cố gắng học thật giỏi.
Hiện nay Thư đang học lớp 6/1 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Diên Sơn, Diên Khánh). Cơ thể em teo lại từ khi em lên lớp 4. Khi đó, Thư không đi được nữa, nhưng em không muốn nghỉ học. Ba mẹ phải xin phép thầy cô giáo để đặt cho Thư một bộ bàn ghế nhựa riêng trong lớp cho em. Từ ngày chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt của Thư đều do ba mẹ lo hết. Lên lớp học, mỗi khi đi vệ sinh em lại phải nhờ bạn ẵm đi. Không phụ lòng ba mẹ, năm nào Thư cũng là học sinh khá, giỏi của trường.
Cô Trịnh Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm của Thư, cho biết: Thư là một học sinh ngoan và học lực rất tốt. Tôi vẫn hay nói trên lớp với nhiều học sinh, cứ xem Thư là một tấm gương sáng để cố gắng mà học tập cho tốt.
Chị Cao Thị Phúc, mẹ Thư nói: “May mắn lớn nhất của vợ chồng tôi là con bé rất chăm học. Tuy cơ thể không bình thường như bạn bè, nhưng dù mưa nắng, con vẫn nhất quyết không nghỉ học buổi nào”.
Còn Thư thì tâm sự: “Em bị bệnh nên em cố gắng học thật giỏi thôi. Nhiều khi em cũng buồn lắm. Buồn vì em thế này không giúp gì cho gia đình được, cái gì cũng ba mẹ cả. Nhưng em sẽ cố gắng học thật tốt”.
Bài và ảnh:Nguyễn Thành Chung / Dan tri

Bình luận (0)