Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô bé nhút nhát trở thành thủ lĩnh

Tạp Chí Giáo Dục

Xuất sắc giành ngôi quán quân tại hội thi Thủ lĩnh sinh viên lần 3 năm 2015 do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức, Trần Anh Thư (sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Luật TP.HCM) đã chiến thắng đầy sức thuyết phục, thể hiện rõ bản lĩnh của người thủ lĩnh.

Trần Anh Thư (thứ 3 từ trái sang) nhận giải thưởng trong đêm chung kết

Từng được “úm” quá kỹ

Ít ai ngờ rằng cô bé Trần Anh Thư nhút nhát, được bạn bè gắn cho biệt danh “mọt sách” từ những ngày học ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) lại trở thành một nữ sinh viên năng động, “nghiện” công tác Đoàn. Những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường ĐH, Thư đã hòa nhập rất nhanh, giữ vững thành tích học tập tốt, nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động của khoa, của trường. “Khi còn học THPT, em được ba mẹ “úm” kỹ lắm. Năm nhất ĐH, em bắt đầu tham gia công tác Đoàn, ba mẹ cũng lo lắng nhiều vì em hay đi sớm về muộn. Nhưng em đã chứng minh cho ba mẹ thấy rằng con gái của ba mẹ đã lớn, đã tự tin, bản lĩnh hơn”, Thư chia sẻ. Có lần, tham gia chương trình ở làng chuyên biệt Hướng Dương, Thư cố gắng học thủ ngữ để có thể trò chuyện cùng các em. Khi bất ngờ được nghe một em nói “cảm ơn”, Thư xúc động và tìm thấy niềm vui trong sự sẻ chia, quan tâm cùng những người xung quanh mình. Thế giới của Thư không còn quẩn quanh từ nhà đến trường, từ trường về nhà mà đã mở rộng hơn, ý nghĩa hơn.

Để trở thành một thủ lĩnh gương mẫu, trước tiên cần học tập tốt, làm việc bằng sự nhiệt huyết và niềm đam mê.

Từng thi đậu vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo ý ba mẹ nhưng cuối cùng Thư lại quyết định chọn Trường ĐH Luật để theo đuổi niềm đam mê của mình. Trước khi đến với hội thi Thủ lĩnh sinh viên, Thư rất lưỡng lự nhưng được các anh chị khóa trên ủng hộ và đăng ký, Thư đi thi với tâm thế nhẹ nhàng, xem hội thi là môi trường cọ xát, rèn luyện bản thân mình. Vượt qua vòng loại gắt gao với 1.247 cán bộ hội sinh viên của 45 trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM tham gia để bước vào vòng chung kết với 9 thí sinh xuất sắc khác, Thư đã nỗ lực không ngừng để đạt được kết quả ngoài mong đợi. Hỏi chuyện, Thư chỉ cười thật hiền rồi khiêm tốn nói: “Kết quả em đạt được là nhờ sự hỗ trợ của nhiều người, đặc biệt là các anh chị sinh viên khóa trên ở trường”. 

Chủ đề “Sinh viên TP.HCM tự tin – hội nhập” của hội thi năm nay đã cuốn hút Thư ngay từ những ngày đầu. Trong đêm chung kết, phần thể hiện của Thư lại một lần nữa khẳng định bản lĩnh của người thủ lĩnh, truyền đi những thông điệp về lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc, giữ gìn văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Thư chiến thắng không chỉ vì những kiến thức mình đã tích lũy được mà còn vì người thủ lĩnh ấy đã làm chủ được bản thân trong nhiều tình huống.

Bản lĩnh… thủ lĩnh

Vừa kết thúc hội thi Thủ lĩnh sinh viên, Thư lại miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ ở trường. Theo học lớp chất lượng cao thương mại – dân sự – quốc tế (Khoa Các chương trình đào tạo đặc biệt), Thư đang ấp ủ nhiều dự định cho tương lai. Vừa học, vừa tham gia công tác Đoàn và giữ vai trò ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên của trường, Thư  luôn tự nhủ, để trở thành một thủ lĩnh gương mẫu, trước tiên cần học tập tốt, làm việc bằng sự nhiệt huyết và niềm đam mê. Mỗi hoạt động, mỗi chương trình muốn thành công phải làm bằng tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đôi lần hụt hẫng vì không hẳn sinh viên nào cũng nhiệt tình và hiểu được ý nghĩa của hoạt động xã hội nhưng Thư nhanh chóng cân bằng, chia sẻ với người khác để nhận ra mấu chốt của vấn đề. Thư quan niệm bản lĩnh của người thủ lĩnh thể hiện ở việc dám nghĩ, dám làm, kết hợp giữa chơi và học để thu hút đông đảo sinh viên cùng tham gia. Do đó, Thư mong muốn ngoài cái tâm, người thủ lĩnh sinh viên còn cần có tài và tầm. “Em thấy mình may mắn vì em không hề đơn độc mà còn có rất nhiều bạn bè, các anh chị đi trước cùng chung tay, và những hoạt động của Đoàn cũng không thể do một mình em đảm đương, mà là công sức, trí tuệ, nhiệt huyết của cả một tập thể lớn mạnh”, Thư bộc bạch.

Những ngày này, dù đang bước vào kỳ thi học kỳ nhưng Thư vẫn bận rộn với nhiều chương trình. Trò chuyện, Thư háo hức kể về những kế hoạch cho chiến dịch Xuân tình nguyện Tết Bính Thân 2016 sắp tới cùng Hội Sinh viên của trường. Mỗi sớm mai thức giấc, Thư lại thấy cuộc sống trước mắt mình rộn ràng bởi lịch học và các hoạt động trong phong trào sinh viên.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)