Tòa soạnThư đi – tin lại

“Cò” bệnh viện tung hoành

Tạp Chí Giáo Dục

Một “cò” đang dụ dỗ bệnh nhân trước Bệnh viện Da Liễu

Chính vì tâm lý ham rẻ và không muốn tốn nhiều thời gian trong việc khám chữa bệnh mà đã có rất nhiều người bị “sập bẫy” các “cò” bệnh viện.
Bị “cò” lôi kéo
Tại cổng bệnh viện Da Liễu (Q.3 – TP.HCM), lực lượng “cò” bệnh viện hoạt động rất “sôi nổi”. Ba bốn người sẵn sàng đứng “tiếp thị” cho một phòng khám cách bệnh viện không xa. Trước lực lượng hùng hậu vừa “mồi chài” vừa lôi kéo thì khó có bệnh nhân nào có thể khước từ. Nhìn gương mặt non choẹt của các teen, những tên “cò” bệnh viện “bắt bệnh”: “Vào gửi xe trong hẻm đi vì bệnh viện hết chỗ rồi, khám ở nhà đối diện bởi đó là chi nhánh của bệnh viện”. Nhưng thực chất đây chỉ chiêu lừa  chúng “tung” ra vì phòng khám này chỉ là phòng khám tư nhân.
Những “cò” đứng tràn ra đường chèo kéo khách trước cổng bệnh viện còn có một “chiêu bài” cao tay hơn. Họ đứng dàn trận cả đường, vừa thấy ai đi xe máy đến gần cổng bệnh viện đều chặn xe lại và nói “Đi khám Da Liễu phải không em? Bệnh viện hết chỗ rồi, gửi xe ở chỗ này nè, quẹo tay phải, hẻm đối diện cổng bệnh viện đó, có người của bệnh viện trông xe cho…”. Tưởng thật, tôi đi theo sự chỉ dẫn của những người này. Đến nơi, tôi mới biết mình đã bị lừa. Đó là một con hẻm cách Bệnh viện Da Liễu không xa. Một anh mặc áo xanh giống như bảo vệ chạy ra ghi số, lấy thẻ xe đàng hoàng. Nhưng khi tôi định đi qua bệnh viện thì bị cản lại giống như bị hăm dọa: “Vào khám ở phòng khám bác sĩ D.T.M.N kìa. Khám ở đây giá tiền cũng 30 ngàn như ở bệnh viện nhưng ở đây khám nhanh hơn, không phải chờ và bác sĩ cũng là người của Bệnh viện Da Liễu”. Hoảng sợ, tôi bảo không muốn khám ở chỗ này nữa. Sau một hồi giằng co, tôi quay vào dắt xe ra về trong những tiếng chửi thề khó nghe của họ.
Thật giả khó lường!
Trường hợp hai mẹ con chị Thủy Tiên (Q.10) là một ví dụ. Hương, con gái chị Thủy Tiên bị nổi mẩn đỏ khắp người. Chị chở con đi Bệnh viện Da Liễu khám. Nhưng đến đây, họ bị “cò” chặn lại và chỉ vào phòng khám đối diện bệnh viện. “Tưởng thật, chúng tôi vào phòng khám này. Không cần phải lấy số vì phòng khám khá đìu hiu. Một phụ nữ bước ra không mặc áo blouse, cũng chẳng có bảng tên nhìn con tôi một lượt rồi đưa tay sờ lên mấy nốt sần trên da, sau đó cho thuốc bảo là “Em cứ uống vài ngày là hết à”. Nhưng uống hết thuốc cũng không thấy hết, vậy là mẹ con tôi phải tới bệnh viện… thật” – Chị Thủy Tiên kể lại.
Dụ ngọt không được, mấy “cò” này chuyển sang hăm dọa, hành hung những người đã trót vào hẻm rồi mà còn đi ra. Vì họ chèo kéo quá đà nên không ít bệnh nhân đã phản ứng mạnh, dẫn đến những cuộc xô xát, cãi vã. Nhiều khi phải nhờ đến mấy anh dân phòng mới có thể giải tán được.
Chú N.K.Tuấn (bảo vệ trước cổng bệnh viện Da Liễu) cho biết: “Thực trạng “cò” hoành hành trước cổng bệnh viện này đã có từ lâu lắm rồi. Bệnh viện cũng đã phối hợp với công an phường, đội dân quân khu phố, phường nhưng không thể giải quyết hết được. Bệnh viện đã cho in vào sổ khám bệnh cũng như trên tường của bệnh viện “Không nghe lời dụ dỗ của “cò” trước cổng bệnh viện”, tuy nhiên nhiều bệnh nhân vẫn bị chúng lừa. “Cò” ghê lắm, có những đứa trước đây thuộc nhóm giang hồ, có tiền án nữa. Vì vậy khi đi khám, bệnh nhân nên chạy thẳng xe vào cổng bệnh viện, không ngó nghiêng gì đến bọn “cò”. Nếu bị “cò” chặn xe thì hãy hô thật to lên, bảo vệ bệnh viện cùng với dân quân phường sẽ ra giải quyết”.
Bài, ảnh: Quyên Phạm

Bình luận (0)