Trường học tại TP.HCM trong những ngày tháng 4 lịch sử rợp bóng cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió, như biểu tượng của hòa bình, tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Người dân TP.HCM và khắp cả nước đang sống trong những ngày tháng 4 lịch sử hào hùng, cùng hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ở bất kỳ đâu, từ những cung đường lớn cho đến những con hẻm nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng đều phấp phới tung bay đầy kiêu hãnh.



Cùng chung niềm vui, hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại mỗi trường học TP.HCM, cờ đỏ sao vàng cũng nhuộm sắc sân trường, từng lớp học, làm rộn rã, nôn nao từng bước chân, từng bài giảng, từng gương mặt hân hoan. Càng thêm yêu và tự hào biết bao nhiêu về Tổ quốc ta, đất nước ta, dân tộc ta, mỗi người lại càng thấy phải có ý thức, trách nhiệm nỗ lực cố gắng trong học tập, dựng xây đất nước, gìn giữ hòa bình dân tộc…



Bước chân đến bất cứ ngôi trường nào tại TP.HCM dịp này, lời bài hát “Mùa xuân trên TP.HCM” của nhạc sĩ Xuân Hồng lại như vang lên, rộn ràng, náo nức: “Ôi ta đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ”. Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng tại nhiều ngôi trường trên thành phố mến yêu…
Khương Yến
Bình luận (0)