![]() |
Nếu như các tác giả Anh Khang, Hamlet Trương, Nguyễn Thiên Ngân, Tùng Leo… tìm về với những chiêm nghiệm tình yêu cuộc sống lãng mạn thì cây bút trẻ Tiểu Quyên (đã in Đi ngược chiều thương, Con tàu đi tìm sân ga, từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi thơ Lời tỏ tình đầu tiên trên facebook lần 1 – 2013) lại trao cho tác phẩm của mình những chất xúc tác ma mị, ám ảnh và kỳ bí với Cỏ đồi phương Đông (ảnh), một trong những tác phẩm tạo điểm nhấn trong tủ sách 8X.
Chọn văn chương là công việc song hành với nghề báo, mỗi cuốn sách của Tiểu Quyên viết ra như một món quà cho tuổi trẻ của TP.HCM. Với Cỏ đồi phương Đông, Tiểu Quyên dành hơn một nửa trong số 11 truyện ngắn là những câu chuyện khai thác theo dạng ám ảnh tâm lý, tạo ra nỗi sợ hãi của con người. Tác giả “mồi” bằng câu chuyện buông với nỗi ám ảnh của một chàng diễn viên trẻ về những sợi tóc xuất hiện bất thường trong nhà sau cái chết của người yêu. Đặc biệt nhất là Oan hồn với câu chuyện mang phong vị điện ảnh, thể hiện được cách viết khác lạ nhất từ trước đến nay của tác giả. Ngoài ra, do xuất thân là một phóng viên nên trong Mùa sim và Ngược dốc, tác giả đã đưa vào những chất liệu “sống” trên báo chí, những hiện tượng trong showbiz và những kiểu đưa tin lá cải “giật gân” của một bộ phận phóng viên “salon”. Tìm đến với những gì gần gũi của hơi thở cuộc sống, thêm một chút phóng túng của cảm xúc, Tiểu Quyên viết nên những câu chuyện để lý giải cho một chuỗi trượt dài trong cuộc sống khi con người bắt đầu vô tâm với việc thiện và tiến gần đến các hành vi xấu. Len lỏi trong từng tác phẩm có phần rợn người kia, tác giả vẫn khơi gợi một cuộc sống đẹp với những người trẻ dám đương đầu. Sách do NXB Văn hóa – Văn nghệ ấn hành.
L.SÂM


Bình luận (0)