Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cô gái lừa hai người đàn ông trong một ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Lao vào những cuộc đỏ đen, Ngọc Anh (20 tuổi) đã 3 lần mang xe của người quen đi cầm cố. Sợ bị bố mẹ đánh, cô gái không dám về nhà.

Ngày 14/7, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã kết thúc điều tra, đề nghị VKS truy tố với Phạm Thị Ngọc Anh (20 tuổi) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn trình báo của nạn nhân Phạm Bình Minh (20 tuổi), trung tuần tháng 4, anh cho Ngọc Anh mượn xe máy Sirius. Tối hôm đó, anh Minh rủ bạn là Nguyễn Thế Cường đến phòng trọ để đòi Ngọc Anh chiếc xe trên.
Cô gái cho biết đã đem phương tiện đi cầm cố, hứa sẽ chuộc để trả lại. Ngọc Anh còn đề nghị Cường cho cô mượn xe máy để đi vay tiền, thanh toán cho chủ nợ lấy xe của anh Minh về. Cường đồng ý. Sau nhiều tiếng ngồi ở phòng trọ chờ, cả Minh và Cường mới biết đã bị lừa nên đến công an tố cáo sự việc.
Bị triệu tập đến trụ sở cảnh sát, Ngọc Anh thừa nhận đã mang 2 chiếc xe trên đi cầm cố được hơn chục triệu đồng để ra Quảng Ninh đánh bạc. Sau những canh bạc bị thua, cô gái 20 tuổi này không dám về nhà sợ bố mẹ đánh.
Trước khi thực hiện 2 vụ chiếm đoạt tài sản này, Ngọc Anh cũng mượn xe của một phụ nữ mang đi cầm cố lấy 15 triệu đồng.
Thục Nhi / VNE


Bình luận (0)