Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cô giáo “môi trường”

Tạp Chí Giáo Dục

Túi đng đ, bao tp bng vi là nhng món quà “đc đáo” đưc cô Nguyn Vũ Thiên Phưc (giáo viên ch nhim lp 3/6, Trưng TH Thiên H Dương, Q.10) t tay may dành làm phn thưng cho hc sinh trong năm hc này. Cnh đó, các sn phm tái chế còn đưc cô “đưa vào” không gian lp hc t hình thc trang trí lp cho đến tham gia vào các tiết hc sáng to…

Cô Nguyn Vũ Thiên Phưc cùng hc trò vi bình nưc cá nhân, cam kết bo v môi trưng

Bằng những nỗ lực trong việc truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường đến học sinh, cô Phước được nhiều học trò, đồng nghiệp mệnh danh là “cô giáo môi trường”. Mới đây nhất, với đề tài “Dùng vải dễ phân hủy chế tạo vật dụng hàng ngày”, cô Phước đã xuất sắc giành giải ba trong Cuộc thi ảnh “Tuổi trẻ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu” do TW Đoàn tổ chức.

Tìm đến cht liu thân thin trong hc tp

Suốt thời gian 5 năm làm giáo viên, điều khiến cô Phước ám ảnh nhất là hình ảnh các loại động vật bị biến dạng do rác thải nhựa mà cô tìm kiếm được khi lướt web tìm các loại động vật để dạy học sinh. Từ sự ám ảnh đó, nhiều năm qua cô Phước thường xuyên tham gia các cuộc thi tái chế từ “rác”, với mong muốn kêu gọi mọi người xung quanh có ý thức hơn khi sử dụng đồ nhựa. “Dù có tái chế nhựa thì các sản phẩm tạo ra vẫn là nhựa. Việc sử dụng vải để tạo ra các sản phẩm, vật dụng đơn giản phục vụ đời sống, đưa vào lớp học, mình muốn hướng tới một chất liệu tái chế thân thiện và gần gũi hơn với môi trường”.

Bằng sự khéo tay và ham thích mày mò học hỏi, cô Phước đã khéo léo tạo ra những sản phẩm ấn tượng như túi đựng đồ, bao tập, quai treo đồ… từ quần áo cũ. Để tạo sự thích thú cho học sinh, cô lựa những loại vải có nhiều màu sắc và hoa văn, may thành những bao tập xinh xắn, những túi treo đồ dễ thương, dành làm phần thưởng cho học sinh trong năm học này. “Sau mỗi giờ dạy, mình thường dành thời gian rảnh để may những sản phẩm tặng học trò. Ngoài dụng cụ học tập, các em rất háo hức khi nhận được món quà bằng vải do chính cô may tặng. Khi trao đến các em, mình luôn chia sẻ với các em về việc môi trường đang ô nhiễm như thế nào để các em dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường”. Không những thế, theo cô Phước, những món quà còn là “cầu nối” để phụ huynh thay đổi nhận thức trong việc bảo vệ môi trường. “Rất nhiều phụ huynh đã ngỡ ngàng khi nhận những món quà như bao tập, giỏ xách đồ bằng vải. Thế nhưng, từ sự ngỡ ngàng ban đầu, nhiều phụ huynh đã đồng hành cùng. Đơn giản như mang theo bình nước cá nhân cho con, sử dụng túi xách vải thường xuyên, thậm chí nhiều phụ huynh còn dành tặng mình những xấp vải nhiều màu sắc, với lời nhắn là để cô may thêm nhiều sản phẩm cho các em…”, cô Phước vui vẻ nói.

Lp hc… nhiu màu sc

Nằm trong chiến dịch giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, cô Phước còn tạo ra nhiều sản phẩm tái chế đưa trực tiếp vào trong giờ học, mang đến sự thích thú cho học sinh. Đó là hệ mặt trời từ bao ni-lông trong giờ khoa học, hộp trò chơi làm từ ống hút tạo mê cung trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm… Không gian lớp học cũng được cô cùng học trò trang trí bằng những sản phẩm tái chế nhiều màu sắc từ vải, bao ni-lông, đồ nhựa dùng một lần… “Học sinh được nhìn tận mắt, sờ tận tay vào các sản phẩm, kiến thức không chỉ tiếp thu nhanh hơn mà ý thức bảo vệ môi trường cũng được nâng cao hơn”, cô Phước hào hứng.

Không những thế, mỗi tuần 3 lần, vào đầu giờ thứ hai, tư, sáu những “màn chào hỏi” từ “Góc vui đến trường” của cô trò lớp 3/6 cũng khiến phụ huynh ấm lòng. Học sinh được lựa chọn những kiểu chào mà các em yêu thích như chào theo kiểu quân đội; đập tay; cụng tay hoặc là bắt tay. Với cô Phước, đây là góc để cô trò “gần” nhau hơn, tạo không khí lớp học sôi nổi, để học trò “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Cô Nguyn Vũ Thiên Phưc và hc trò cùng nhng sn phm tái chế t vi

Nguyễn Gia Cát Tường (học sinh lớp 3/6, Trường TH Thiên Hộ Dương) cho biết, bản thân và bạn bè rất thích những món quà cô tặng và các sản phẩm tái chế từ “rác” trong giờ học. Cô bạn cũng luôn mong đến những ngày “được chào cô theo cách mình muốn”. “Em luôn cố gắng học thật tốt để được cô tặng nhiều quà tái chế hơn. Về nhà, em còn nhắc nhở ba mẹ hạn chế sử dụng bao ni-lông, nên phân loại rác”, Cát Tường chia sẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý tưởng của cô Phước, thầy Bùi Anh Hùng (Phó Hiệu trưởng Trường TH Thiên Hộ Dương) cho hay, bằng sức trẻ và lòng nhiệt thành với nghề, cô Phước luôn có những ý tưởng sáng tạo gần gũi với học sinh. Trong chiến dịch giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, những ý tưởng của cô Phước có tác động rất lớn đến học sinh và cả phụ huynh. “Song song với kế hoạch giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường của nhà trường thì sắp tới đây, nhà trường có thể sẽ nhân rộng những ý tưởng của cô Phước đến nhiều khối lớp…”, thầy Hùng thông tin.

Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)