Tòa soạnThư đi – tin lại

Cô giáo Pahy quên mình cứu học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo Bích Ngoan cùng người chồng đang điều trị tại Bệnh viện huyện Phong Điền

Tôi trở lại bản Hạ Long (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) giữa lúc bà con dân bản đang dọn dẹp nhà cửa, do cơn lốc ngày 15-10 để lại, phía dưới chân núi là một rừng cao su gãy đổ. Dẫn chúng tôi “thị sát” bản Hạ Long, anh Ngô Hoàng Phong, Phó chủ tịch HĐND xã Phong Mỹ tâm sự: “Trước đây bản mình đẹp lắm, ai tới cũng thương, tội nhất là cô giáo trẻ Nguyễn Thị Bích Ngoan (34 tuổi) người dân tộc Pahy. Trong cơn lốc chiều 15-10 cô đã quên mình cứu gần 30 học sinh đang mắc kẹt tại phòng học.
Trong lúc các giáo viên đang ngồi họp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 tại Trường Tiểu học Phong Mỹ ở bản Hạ Long thì một cơn lốc dữ ập đến, trong phút chốc các mái ngói của trường bị gió đánh tan tành. Cô giáo Bích Ngoan nhớ lại: “Khi cơn lốc đến, các em học sinh lớp 2 chạy nháo nhác, vừa khóc vừa kêu cứu. Sợ các em ra ngoài bị gió cuốn, tôi bình tĩnh tiến đến cánh cửa sổ để buộc chặt lại sắp xếp bàn ghế rồi ra lệnh cho các em ngồi xuống dưới gầm bàn, lúc này gió lốc mỗi lúc một lớn, cứ ào ào tống thẳng vào lớp học, cả cô và trò nhào té người văng ra khỏi phòng. Một phần lo tính mạng các em, một phần sợ gió cuốn phăng các cháu ra sau núi, tôi cố bò tới cửa lớp học để đóng lại nhưng bất lực. Sau đó gió bắt đầu mạnh lên cuốn 5 em học sinh ra phía ngoài phòng học, lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được các em, thấy vậy tôi liều mạng chạy ra khỏi phòng lần lượt đưa từng em một vào ngồi dưới bàn học. Đến lúc đưa được cháu thứ 5 vào đến nơi trú ẩn an toàn thì cũng là lúc máu tràn ra ở đầu do mái ngói rơi xuống, tôi ngất đi ngay lúc đó và đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở Bệnh viện huyện Phong Điền”.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ Khoa Ngoại Bệnh viện huyện Phong Điền thì cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngoan đã bị chấn thương nặng ở đầu, phải may 6 mũi, đến sáng ngày 21-10 tình trạng sức khỏe của cô giáo Ngoan đã tốt hơn. Được biết, trong tổng số 60 nhà bị tốc mái do cơn lốc càn quét có 5 nhà bị sập hoàn toàn, đại đa số những ngôi nhà sập và tốc mái là của các hộ dân người dân tộc Pahy.
Theo xác minh của chúng tôi, toàn bản Hạ Long đã có 7 người bị thương, trong tổng số 80 hộ dân của thôn Hạ Long thì đã có 60 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 37 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Cho – Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Trong 5 ngày khắc phục hậu quả do cơn lốc để lại, chúng tôi đã giúp dân lợp lại 50 mái nhà. Để kịp thời hỗ trợ cho 60 hộ có nhà bị tốc mái. Trước mắt, UBND huyện Phong Điền đã hỗ trợ 20kg gạo/hộ cho 5 nhà sập hoàn toàn, những nhà bị tốc mái một phần được hỗ trợ 10 kg gạo”.
Bài, ảnh: Vân Dương

Bình luận (0)