Hội nhậpGiáo dục phát triển

Cô giáo vùng “đất thép” Trần Thị Mười: Và ước mơ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút, người phụ nữ ấy như quên mất cả không gian quanh mình, chỉ còn lại phía trước là những ánh mắt học trò  ngây thơ đang lắng nghe! Và tất cả dường như cũng quên không nhận ra rằng người phụ nữ ấy đã qua tuổi năm mươi từ lâu lắm rồi. Chỉ có ngọn lửa đam mê đang rực cháy trong tâm hồn không hề già nua của cô giáo Trần Thị Mười là lan tỏa và truyền cho hết thảy mọi người.

Cô Trần Thị Mười (đứng, bìa trái) cùng tập thể CB-GV trường MG Bông Sen 15
Người ta biết đến Trường Mẫu Giáo Bông Sen 15 (Củ Chi, TP.HCM) như là một điểm sáng trong việc ươm mầm cho những thế hệ mầm non tương lai của đất nước, nhưng không mấy ai biết rằng ngôi trường ấy ngay từ những ngày đầu thành lập đã gắn bó với tấm gương nhà giáo Trần Thị Mười – nay là Hiệu trường Nhà trường, người đã xem nghề “gõ đầu trẻ” như là cái nghiệp tâm huyết của mình.

Gần nửa đời người gắn bó nghiệp nhà giáo

Quá trình được khen thưởng của cô giáo Trần Thị Mười

* Năm:1976-1980: đạt LĐTT

* Năm: 1981-1983: 3 năm liền đạt GV giỏi cấp Huyện.

* Năm: 1984-2000: đạt LĐTT.

* Năm 2001-2004: đạt lao động giỏi.

* Năm: 2004  2007: đạt CSTĐ cấp Huyện.

Ngay từ những năm học Phổ thông, trong sâu thẳm tâm hồn cô học trò Trần Thị Mười luôn ấp ủ ước mơ được trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ. Năm 1976, Tốt nghiệp khóa CBQL – HT/MN, cô giáo Trần Thị Mười về công tác tại trường mầm non xã Tân Thạnh Đông. Sau một năm công tác, cùng với những kinh nghiệm học được, chị xin về cộng tác tại Trường MG Bông Sen 15 . Chính trong thời gian này, chị nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn đội, văn nghệ, thể thao của trường, địa phương rất nhiệt tình. Những lớp do cô giáo Mười chủ nhiệm đều thể hiện tinh thần nề nếp, lễ phép, đặc biệt các cháu đều rất ngoan. Bên cạnh đó, Cô Mười còn viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy – học được áp dụng vào thực tiễn rất hiệu quả. Phát hiện được “hạt nhân” quan trọng này, phòng GD-ĐT huyện Củ Chi đã đặt nhiều niềm tin và hy vọng ở cô giáo trẻ Trần Thị Mười. Năm 1985, Cô giáo Mười được đề bạt lên hiệu phó và không lâu sau đó trở thành Hiệu trường Trường MG Bông Sen 15 (1990 đến nay).

Nhớ lại những kỷ niệm ngày đầu về Trường MG Bông Sen 15, cô Mười không khỏi bùi ngùi. Lúc ấy, trường đang đối mặt với nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, mức sống người dân còn thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học còn nhiều thiếu thốn… Trước thực trạng này, Cô Mười đã tham mưu với hiệu trưởng và chính quyền địa phương ổn định lại nề nếp dạy và học, xây dựng cơ sở vật chất. Nhờ vậy, Trường MG Bông Sen 15 đã từng bước vượt lên những khó khăn và trở thành điểm sáng trong ngành GD mầm non không chỉ ở địa bàn huyện Củ Chi mà còn gây được tiếng vang trong ngành GD mầm non TP.HCM. “Kết quả đó phải chăng đến từ những tháng ngày đạp xe giám sát, kiểm tra 13 lớp rải đều khắp 13 ấp để động viên các thầy cô giáo cùng chung tay cho sự nghiệp giáo dục; từ sự khuyến khích của gia đình và hơn hết là một trái tim luôn hòa nhịp với nghề của cô giáo Trần Thị Mười”- Chúng tôi thầm nghi.

54 tuổi với hơn 30 năm gắn bó trong nghề, không lúc nào cô Mười cảm thấy không muốn gắn bó với nghiệp giáo viên. Cô tâm sự: “Cô gắn bó với nghiệp giáo không phải vì tiền, cái khiến cô gắn bó chính là vì tận sâu thẳm trong huyết quản cô, dòng máu của lòng say nghề, say trẻ lúc nào cũng tuôn chảy. Cô luôn cảm thấy mình trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết khi tiếp xúc với học sinh”.

Được biết, hiện tại MG Bông Sen 15 với cơ sở vật chất gồm 10 điểm học với 18 lớp, HS bán trú trên 300 em, tỉ lệ HS đạt bé khỏe bé ngoan luôn cao… là phần thưởng xứng đáng và là động lực động viên cô giáo Trần Thị Mười cùng tập thể CB-GV Trường MG Bông Sen 15. Giản dị và thân thiện – đó là đức tính mà hễ ai đã gặp, tiếp xúc với cô giáo Trần Thị Mười đều dễ dàng nhận thấy. Dù là hiệu trưởng nhưng đối với học sinh, cô Mười luôn dùng danh xưng “cô-con” để trò chuyện cùng các em. Và cụm từ “cô giáo của các con” đã trở nên thân thương với bao thế hệ học trò Trường MG Bông Sen 15…

NHƯ TRÍ

Bình luận (0)