Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cố giết bạn vì tưởng bạn đến giết mình

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi phê ma túy đá, thần kinh không ổn định, Hưng đã dùng búa cố giết bạn mình.

Tưởng bạn đến giết mình nên Hưng đã chủ động… giết bạn trước!

Ngày 15-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Lương Phúc Hưng (SN 1989, quê Khánh Hòa) 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 15-8-2013, Mã Nông Phú (SN 1988, Gò Vấp, TP HCM) chơi điện tử với Hưng tại tiệm internet và gửi cái ví của mẹ Phú cho Hưng giữ dùm.

Đến sáng, Hưng về trước và quên đưa ví cho Phú. Vì vậy, Phú nhờ bạn chở đến gặp Hưng để lấy lại ví.

Do Hưng phê ma túy đá từ trước, tưởng Phú sẽ đến giết mình nên Hưng chuẩn bị hung khí để giết bạn trước. Vì vậy, khi Phú vừa lên hết cầu thang thì Hưng liền lấy búa đập 3 phát liên tiếp vào người Phú. Phú bị thương chạy ra khỏi nhà và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định. Đến 22 giờ cùng ngày, Hưng bị công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp.

Tin – ảnh: T.Thanh

(NLĐO)

Bình luận (0)