Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô học trò “3 trong 1”

Tạp Chí Giáo Dục

Thiên Kim và mẹ trong ngày vui đoạt giải thưởng

Học giỏi, vẽ đẹp, chăm chỉ học võ để có sức khỏe dẻo dai là những điểm nổi bật của em Đặng Thiên Kim – thí sinh đoạt giải nhất Hội thi vẽ tranh “Ươm mầm tài năng họa sĩ nhí” do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Phòng GD-ĐT Q.7 và Hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi TOPART tổ chức mới đây.

Con ngoan – trò giỏi

Thiên Kim đang là học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (Q.7, TP.HCM). Trong 4 năm học qua, chỉ mỗi năm lớp 2 là em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 3 năm còn lại em đều là học sinh giỏi của trường. Điều đáng quý ở cô bé có dáng mảnh khảnh này là nỗ lực tự học, tự rèn luyện và không học thêm bất cứ môn nào ngoài những giờ học chính khóa. Sau giờ học, Thiên Kim cùng với anh trai phụ việc nhà cho ba mẹ như rửa chén bát, lau nhà… và tự nấu ăn mỗi khi ba mẹ phải làm hàng gấp (gia công giày dép) để kịp giao cho khách. Vừa làm tròn việc nhà, hai anh em vừa bảo ban nhau học bài, làm bài sớm để có thể đi ngủ điều độ lúc 10 giờ hàng đêm. Bài tập nào làm chưa kịp, bài học chưa thuộc, các em sẽ tranh thủ dậy sớm để hoàn thành trước khi đến lớp.

Không nhận những kết quả tốt đẹp về mình, Thiên Kim khiêm tốn cho biết: “Em noi gương anh Hai cố gắng học tập tốt, để xứng công ba mẹ đã vất vả lo cho chúng em học hành”. Anh trai của Thiên Kim là Đặng Minh Trung, hiện là học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Hiền (Q.7). Sáu năm qua Minh Trung đều là học sinh giỏi của trường. Thiên Kim khoe: “Anh Trung cũng có tài vẽ tranh, năm ngoái anh đã đoạt giải thưởng đặc biệt Cuộc thi “Hãy cho đi nhiều hơn” của Hệ thống đào tạo mỹ thuật thiếu nhi TOPART”. Năm nay, đến lượt Thiên Kim chiếm vị trí quán quân của Hội thi “Ươm mầm tài năng họa sĩ nhí” của khối tiểu học.

Chị Cao Thị Kim Hiếu – mẹ của Thiên Kim – cho biết: “Từ nhỏ cháu đã bộc lộ năng khiếu hội họa qua việc đoạt giải thưởng tại một hội thi vẽ tranh khi mới… 5 tuổi. Kể từ đó đến nay, cháu đã đoạt nhiều giải thưởng của các hội thi vẽ tranh ở TP.HCM và Hà Nội. Tiêu biểu như giải nhất cuộc thi “Mong ước tuổi thơ” do Quỹ hòa nhập và phát triển cộng đồng tổ chức vào năm 2013, giải nhất cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” năm 2015 do Công ty Bảo hiểm Cathay Việt Nam tổ chức, giải nhì cuộc thi “Nghề nghiệp trong vũ trụ” do Viện Công nghệ Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động…”.

Em Đặng Thiên Kim với bức tranh đoạt giải nhất Hội thi vẽ tranh “Ươm mầm tài năng họa sĩ nhí”

Không chỉ vậy, mới đây hai anh em Thiên Kim còn đoạt giải 3 Hội thi vẽ tranh “Áo dài và Hoa” dành cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố, do Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức nhằm tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa truyền thống và vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng, tinh tế của tà áo dài Việt Nam.

Ba mẹ nỗ lực từng ngày

Vui mừng trước kết quả mà các con đạt được, chị Kim Hiếu chia sẻ: “Các con tôi may mắn đoạt nhiều giải thưởng làm cho gia đình rất tự hào. Tôi mong sẽ có thêm nhiều cuộc thi dành cho học sinh để các cháu ở nội thành cũng như ngoại thành đều có điều kiện phát triển năng khiếu trong tương lai”.

Chị Kim Hiếu cho biết, sở dĩ các con tham gia nhiều hội thi về hội họa là do “cả gia đình cùng hợp sức tìm kiếm các cuộc thi trong Nam ngoài Bắc và khuyến khích các con đi thi để ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn; đặc biệt là biết trân trọng cái đẹp của hội họa từ thực tế cuộc sống”.

Ý thức việc cho con kiến thức, cái chữ là điều quan trọng nhất, nên dù ngày đêm vất vả với việc gia công giày dép, vợ chồng chị Kim Hiếu vẫn luôn đồng hành với các con mỗi ngày. Dù đang tất bật với công việc, nhưng gần đến giờ con tới trường hay đi học vẽ, học võ, học đàn là hai vợ chồng lại phải bỏ dở công việc để đưa con đến lớp đúng giờ. Trong suốt quá trình học tập từ lớp nhỏ đến giờ, hai anh em Thiên Kim chưa từng nghỉ một buổi học nào. Thiên Kim từng bị trật tay năm lớp 2, bị gãy tay năm lớp 3, nhưng em vẫn đến lớp học đầy đủ. Có lần Minh Trung bị bệnh, ba em vẫn cố gắng cõng em leo từng bậc cầu thang lên tầng lầu cao, đưa vào tận chỗ ngồi trong lớp học rồi mới về.

Chị Kim Hiếu bày tỏ: “Các con ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ là điều hạnh phúc không có gì bằng, nên cho dù có vất vả đến mấy, vợ chồng tôi cũng vẫn vui và có thêm động lực để làm việc, chăm lo cho các con hết sức mình”.

Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)