Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô học trò bán rau ở Hát Lót

Tạp Chí Giáo Dục

Đông cũng như hè, trời nóng cũng như rét cắt da cắt thịt vùng Tây Bắc, có một cô học trò thức dậy từ 12g đêm học bài. 3g sáng đạp xe ra chợ mua rau để đem bán ở chợ thị trấn Hát Lót (Sơn La).

Phương Thảo bán rau tại chợ Hát Lót – Ảnh: Khương Xuân
Cô học trò ấy tên Nguyễn Phương Thảo, mồ côi cha từ 4 tuổi. 15 năm qua, ba mẹ con Thảo sống bằng đồng lương ít ỏi của người mẹ làm công nhân tại xưởng chế biến Nông trường Tô Hiệu. Rồi người mẹ nghỉ mất sức, ở nhà nuôi lợn, gà lo cho con ăn học. Chẳng may lợn gà của ba mẹ con bị mấy tay nghiện hút lấy sạch ba mẹ con lăn ra chợ bán rau mỗi ngày kiếm 20.000 – 30.000 đồng.
Nhìn rổ rau to tướng và miếng đậu phụ – hai món ăn trên mâm cơm hằng ngày, người mẹ ứa nước mắt: “Cũng may hai con đều ngoan, học giỏi”. Riêng Phương Thảo suốt 12 năm qua liên tục là HS tiên tiến, HS giỏi. Cô học trò bán rau ấy vừa đỗ vào Trường CĐ Nông nghiệp Hà Nội.
Theo TTO

 

Bình luận (0)