Tòa soạnThư đi – tin lại

Cô học trò hiếu học bị bệnh hiểm nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Em Ngọc Hân và bà nội của mình. Ảnh: V.Sơn

Theo chân thầy cô và các em học sinh Trường THCS Thạnh Mỹ, chúng tôi tìm đến nhà em Bùi Ngọc Hân (sinh năm 1990) đang bị bệnh viêm não ở ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
Sau mấy tuần nằm viện ở Bệnh viện Nhi đồng I, Ngọc Hân đã được bác sĩ cho về nhà. Bà Nguyễn Thị Ba (bà nội Ngọc Hân) rưng rưng kể về bệnh tật của cháu mình: “Ngọc Hân là niềm hi vọng của gia đình. Nào dè đang học, cháu than bị nhức đầu và ngất tại lớp. Cả nhà đưa cháu đến Bệnh viện huyện Tân Phước, Đa khoa tỉnh, rồi lên tới TP.HCM, bác sĩ bảo là bệnh viêm não rất nguy hiểm, cần phải chữa trị ngay…”. Tiếp lời mẹ chồng, chị Võ Thị Thu (mẹ của Ngọc Hân) bộc bạch: “Cháu đã phát bệnh khoảng 3 tháng nay, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tốn rất nhiều tiền. Khi bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng I thông báo cháu cần 40 triệu đồng để chữa trị thì vợ chồng tôi bủn rủn cả tay chân…”. Mắt người mẹ khắc khổ ngân ngấn nước, đôi tay run run, chị lật lại sổ bệnh án của Ngọc Hân cho chúng tôi xem.
Đã vậy, bản thân ba của Hân – anh Bùi Thanh Long cũng đang mang trong mình căn bệnh khớp, còn chị Thu thì cũng bị bệnh đau dạ dày. Ngày chúng tôi đến thăm gia đình, cũng là lúc anh chị vừa khám bệnh từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về. Gia đình chỉ có mấy công đất phèn trồng khoai mỡ, anh chị quanh năm làm thuê, làm mướn vẫn không đủ ăn. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng anh chị luôn cố gắng làm lụng vất vả với mong ước lo cho Ngọc Hân học hành đến nơi đến chốn.
Ngọc Hân đang học lớp 61, Trường THCS Thạnh Mỹ thì bị đổ bệnh bất ngờ. Cha mẹ bỏ dở công ăn việc làm, chạy vạy kiếm tiền khắp nơi để lo cho Ngọc Hân. Chi phí bệnh viện tốn kém, sau mấy tuần nhập viện: tiền viện phí, tiền ăn, tiền đi lại… đã tiêu hết của gia đình gần 30 triệu đồng. Tuy chính quyền địa phương đã cấp sổ hộ nghèo, thầy cô, các em học sinh quyên góp… nhưng xem ra như muối bỏ biển.
Cô Trần Thị Kim Giang (Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Mỹ) nói: “Em Hân rất ham học. Vì em bệnh nặng nên nhà trường cho em nghỉ học để chữa trị nhưng em vẫn nằng nặc đòi cha chở đến lớp. Thấy vậy, tôi liền nhờ các em học sinh chung lớp chép bài giúp em”. Khi nói về ước mơ của mình, Ngọc Hân chia sẻ: “Con ước sao cho mau hết bệnh để được đến lớp như bao bạn khác… Con sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này trở thành một cô giáo dạy chữ cho các em nhỏ quê con”.
Căn bệnh quái ác đang dần vắt kiệt sức Ngọc Hân. Cô học trò xinh xắn, ham học đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm gần xa để em nhanh chóng được chữa trị bệnh và tiếp tục thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình. Mọi giúp đỡ xin quý vị gửi trực tiếp tới anh Bùi Thanh Long theo địa chỉ: ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang hoặc cô Trần Thị Kim Giang (Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Mỹ): 0947.241.193.
VĨNH SƠN (Tiền Giang)

Người phụ nữ bất hạnh

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Lan, 47 tuổi, ngụ tại 283/30/10 đường Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM. Hiện, chị Lan đang bệnh ung thư vú, nằm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Chị cho biết: “Vì căn bệnh của tôi điều trị tốn rất nhiều tiền mà gia đình tôi lại đang gặp khó khăn nên không có tiền để chữa bệnh. Mẹ và chị chồng tôi già yếu, bệnh tật thường xuyên mất hết khả năng lao động; chồng và em chồng tôi chạy xe ôm, con tôi còn đi học. Chồng tôi chạy xe ôm, tiền không đủ để trang trải cho gia đình chứ chưa nói đến chuyện chữa bệnh cho tôi. Tôi thiết tha kêu gọi các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân giúp đỡ cho tôi có chút ít tiền để tôi được chữa bệnh. Xin nhận nơi đây lòng thành kính và ghi ơn”.
Mong rằng, những lời kêu cứu của chị Lan sẽ nhận được sự chung sức giúp đỡ của bạn đọc Báo Giáo Dục TP.HCM cũng như các mạnh thường quân.
P.V
 

Bình luận (0)