Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Cô học trò mắc bệnh hiểm nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là em Đỗ Hà Hải Vy (học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân – TP. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang). Bà Nguyễn Thị Hồng (78 tuổi) xúc động nói: “Tội

Hải Vy và bà ngoại. Ảnh: V.Sơn

nghiệp cho cháu Vy lắm, học rất giỏi nhưng đang bị bệnhtậthành hạ. Gia đình tôi nghèo quá. Muốn cứu cháu ngoại nhưng đành bất lực!”. Vì không có đất đai canh tác nên mẹ Vy – chị Bích Ngọc phải cọc cạch sớm khuya với chiếc bàn máy may cũ kĩ để ráp đồ thuê cho bà con trong xóm, kiếm mỗi ngày từ 10.000-15.000 đồng. Những lúc không có hàng, chị thường ra cảng cá Mỹ Tho để lựa cá thuê kiếm thêm thu nhập. Năm 2004, Vy bất ngờ đổ bệnh, bác sĩ chẩn đoán em bị chứng Thalassemina (thiếu máu tiêu huyết) rất nghiêm trọng. Thương con, mẹ Vy chạy đôn chạy đáo vay tiền khắp nơi để cứu mạng sống của con gái nhỏ. Mỗi tháng nhập viện để vô máu với chi phí điều trị 1,5-2 triệu đồng/ tháng. Vô máu cho Hải Vy được vài tháng thì chị hết khả năng chạy chữa cho con. Mới đây, Hải Vy ngất xỉu trong lớp và nôn ra máu. Các bác sĩ bảo cần gấp hơn 20 triệu để chữa trị lâu dài, chị Ngọc chỉ còn biết cắn răng ôm con về nhà. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết: “Em Vy dù bệnh tật nhưng vẫn vươn lên học tốt. Tuy nhiên, gần đây em hay ngất xỉu liên tục trong lớp, làm nhà trường rất lo lắng. Nhà trường vừa vận động giúp đỡ cho em một ít tiền, nhưng bệnh của em ấy phải cần một số tiền lớn để chữa trị…”. Khi hỏi về sức khỏe của mình, Hải Vy nói trong nước mắt: “Mỗi lúc trở bệnh, toàn thân em rất đau nhức. Nhưng vì thương mẹ nên em không dám khóc”.

Mọi sự giúp đỡ em Vy xin gửi về địa chỉ Đỗ Hà Hải Vy (số 3B, đường Đinh Bộ Lĩnh, khu phố 6 – phường 8 – TP. Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang).
Vĩnh Sơn

Bình luận (0)