Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô học trò tài sắc vẹn toàn

Tạp Chí Giáo Dục

Là hc sinh duy nht ca trưng nhn đng thi hai danh hiu: hc sinh “3 tích cc” và hc sinh tiêu biu trong Hi tri truyn thng 9-1 ln th 13 va qua, em Văn Bo Ngc (lp 12D1 Trưng THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM) đưc mi ngưi trm tr khen ngi.

Văn Bo Ngc (phi) sn sàng kèm cp, giúp đ bn bè trong hc tp

Để được nhận hai danh hiệu trên, ít ai biết trong năm 2018, cô nữ sinh thế hệ 10X này đã lập được bảng thành tích học tập và hoạt động phong trào “khủng”.

1. Tôi hẹn gặp Bảo Ngọc tại trường vào một buổi chiều, và em làm tôi bị chinh phục hoàn toàn bởi ngoại hình cũng như giọng nói. Nếu như những học sinh mà tôi từng gặp có cái tên trái ngược với thực tế thì Bảo Ngọc lại ở một trường hợp khác. Đó là con người em giống hệt như cái tên Bảo Ngọc mà ba má đặt cho. Em có khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ thương làm toát lên sự trong trắng và thuần khiết của một thiếu nữ Sài thành khiến ai nhìn qua cũng mê mẩn, quý mến. Vì lẽ đó mà bạn bè cùng khối đã phong tặng cho Bảo Ngọc danh hiệu “Hoa khôi 12D1”. Không giống những “cậu ấm, cô chiêu” con nhà giàu khác lúc nào cũng ra vẻ “ta đây, ăn chơi, đua đòi” hay tụ tập bạn bè xao lãng việc học, Bảo Ngọc luôn chăm ngoan, học giỏi.

Bằng chính khả năng của mình, suốt 12 năm liền “Hoa khôi 12D1” giữ thành công danh hiệu học sinh xuất sắc với số điểm trung bình cao ngất ngưởng – trên 9.0. Thành quả đó không tự nhiên mà có hoặc dùng vật chất để mua mà do sự kiên trì và quá trình nỗ lực không ngừng của cô nữ sinh chưa tròn 18 tuổi. Khi được hỏi bí quyết để luôn gặt hái được “trái ngọt”, Bảo Ngọc chia sẻ: “Muốn học giỏi, ngoài việc lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp thì phải tự tạo động lực cho bản thân. Động lực của em là sau khi học bài, làm bài xong em sẽ tự trao cho mình một phần thưởng nhỏ là dành khoảng 1 tiếng đi chơi với bạn để xả stress. Như vậy sẽ giúp đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái và tái tạo lại năng lượng cho một ngày học tập tiếp theo. Bên cạnh đó, em cũng không bỏ qua việc đọc sách, báo. Khi đọc, em mới phát hiện ra trong đó có rất nhiều kiến thức quý báu mình chưa bao giờ được biết”. Với thói quen đọc sách, báo hằng ngày đã giúp Bảo Ngọc giỏi những môn xã hội. Tuy vậy, Bảo Ngọc không hề thờ ơ, xem nhẹ những môn tự nhiên. Bằng chứng là môn nào cũng trên 8.0 để góp phần tạo nên thành tích học tập 9.1 trong học kì 1 vừa qua. “Muốn giỏi toán, lý, hóa thì phải làm bài tập nhiều. Nếu chỗ nào có vướng mắc thì lên lớp nhờ thầy cô tháo gỡ. Có những bài em phải làm đi làm lại hàng chục lần để nhớ lâu hơn”, Bảo Ngọc cho biết.

2. Không chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho việc học hành, Bảo Ngọc còn là “thủ lĩnh” trong các hoạt động phong trào của trường, của lớp suốt những năm qua. Bảo Ngọc quan niệm: “Khi tham gia nhiều hoạt động, em thấy mình trưởng thành và tự tin hơn. Bên cạnh đó còn thể hiện được năng lực của bản thân và định hướng nghề nghiệp từ khi ngồi trên ghế nhà trường”.

Bằng suy nghĩ tích cực của mình, riêng năm 2018, Bảo Ngọc lập kỷ lục trong hoạt động phong trào khi được nhận giấy khen của UBND xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hè 2018 vào tháng 7; được UBND phường 2 (Q.3) tặng giấy khen vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hè 2018 vào tháng 8; nhận giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên Q.3 năm học 2017-2018… Không chỉ vậy, ở lĩnh vực nấu nướng, cô nàng sinh năm 2000 cũng sẵn sàng góp mặt và đạt thành tích với giải ba cuộc thi Đầu bếp trẻ cấp thành phố vào tháng 5. Nói về cơ duyên đến với cuộc thi nấu ăn, Bảo Ngọc thổ lộ: “Em vốn tập tành nấu ăn từ khi học THCS, khi biết được cuộc thi này em muốn tham gia để xem trình độ nấu ăn của mình đến đâu. Đối với em, để trở thành người phụ nữ thành công, ngoài việc có kiến thức, tài năng thì phải biết nấu nướng, để chăm sóc, vun vén gia đình, giúp tổ ấm luôn ấm êm, hạnh phúc. Phương châm của em là giỏi việc ngoài, đảm việc nhà”.

Không chỉ dừng lại ở việc lo cho bản thân, Bảo Ngọc còn biết quan tâm và sẻ chia với người khác. Với ý nghĩ “mang lại niềm vui cho người chính là mang lại niềm vui cho mình”, ngoài việc tham gia phong trào ở trường, Bảo Ngọc còn hăng say với công tác thiện nguyện. Em trải lòng: “Vào những lúc rảnh rỗi hay dịp hè, thay vì đi du lịch, ngủ nướng hay “cắm đầu” vào laptop, điện thoại để lướt web, chơi game thì em thấy đi đây đó làm thiện nguyện có ích hơn. Em cho đi không phải vì em đã có quá nhiều mà là em biết được mỗi phút mình cho đi, mình sẽ thắp sáng rất nhiều nụ cười trên môi những người kém may mắn”. Chính vì thế mà suốt những năm qua, Bảo Ngọc đều có mặt trong hàng loạt phong trào thiện nguyện như: Chiến dịch Xuân tình nguyện, hiến máu nhân tạo, quyên góp sách vở cho trẻ em nghèo vùng cao, chiến dịch Hoa phượng đỏ… Tháng 6 vừa rồi, Bảo Ngọc nhận Bằng khen Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp trường; giấy khen tham gia tích cực chiến dịch Hoa phượng đỏ Q.3 năm 2018 hồi tháng 9. Đặc biệt, trong vai trò ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bảo Ngọc còn tham gia xây dựng dự án Ngữ văn “Giai điệu trái tim” và mang lại cho em “trái ngọt” khi đoạt giải Thành tựu với vai trò biên kịch.

3. Bên cạnh những thành tích đáng nể đó, Bảo Ngọc còn là “cô giáo nhỏ” của hơn 30 bạn cùng lớp khi sẵn sàng kèm cặp, hỗ trợ những bạn học yếu mà không hề nhận bất kỳ “bổng lộc” nào. “Học cùng một lớp phải biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Mặt khác, em muốn các bạn đều học giỏi và đạt thành tích giống như mình không phải để thể hiện bản thân mà là để sau này cống hiến cho xã hội, cho đất nước và xứng đáng trở thành công dân tốt”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Khi được hỏi về nghề nghiệp trong tương lai, Bảo Ngọc tự tin cho biết: “Em rất thích đi đó đây và tiếp xúc với mọi người, bên cạnh đó vốn tiếng Anh của em cũng khá nên em sẽ học ngành quan hệ quốc tế để thỏa đam mê”. Được biết, năm 2017, Bảo Ngọc từng ra Hà Nội để tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh với chủ đề “The world Scholar’s Cup” và đứng hạng 182/1.800 thí sinh. Đây là cuộc thi học thuật lớn dành cho học sinh từ 8 đến 18 tuổi trên toàn thế giới. Thành tích đó đã chứng minh cho khả năng giỏi ngoại ngữ của Bảo Ngọc. Hỏi về điều này, Bảo Ngọc không giấu giếm: “Mỗi ngày, em thường dành 30 phút để tự học tiếng Anh vì em biết nó giúp ích rất nhiều trong công việc sau này của mình. Khi học, em luôn thực hành giao tiếp với bạn bè và người nước ngoài. Bởi vì em biết học ngoại ngữ mà ngại giao tiếp thì sẽ không giỏi. Ban đầu, em nói người ta không hiểu nhưng luyện riết rồi cũng quen và nói lưu loát hơn. Bây giờ em rất tự tin khi giao tiếp tiếng Anh này”.

Với những điều có được, Bảo Ngọc rất xứng đáng được xướng tên trong danh sách 73 học sinh “3 tích cực” và 420 học sinh tiêu biểu của TP.HCM trong Hội trại truyền thống 9-1 vừa qua.

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)