Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Cơ may nào cho tuyển Việt Nam?

Tạp Chí Giáo Dục

 

Việt Thắng, Thanh Bình vui mừng ghi bàn vào lưới Lào . Ảnh: HÀ XUÂN

Sau ba trận vòng bảng, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa yên tâm với lối chơi của đội nhà. Trận thua 0-2 trước Thái Lan cho thấy tuyển Việt Nam còn những điểm yếu cố hữu. Đó là tâm lý không ổn định trong các trận đấu lớn, sa sút thể lực về cuối trận làm sự gắn kết giữa các tuyến không còn mạch lạc, đặc biệt là những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ dẫn đến những bàn thua không đáng có. Trận thắng 3-2 trước Malaysia, khách quan mà nói tuyển Việt Nam thắng hoàn toàn nhờ may mắn. Còn trận thắng 4-0 trước Lào có đẳng cấp thấp hơn cũng không nói lên được điều gì nhiều.
Singapore-đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng bán kết-chơi rất kín kẽ và biết tận dụng từng cơ hội rất tốt. Nhờ lối chơi khá thực dụng mà Singapore đã 2 lần liên tiếp lên ngôi đầu AFF Cup. Và hiện tại nhiều người đã đặt ra câu hỏi: “Ai sẽ chặn được người Sin trong lần thứ ba này, Việt Nam tại bán kết hay Thái Lan tại chung kết?”
Sẽ khó có may mắn lần nữa cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết với Singapore lượt đi trên sân Mỹ Đình. Đơn giản là Singapore nguy hiểm hơn Malaysia rất nhiều và không ngây thơ như đội Lào non kinh nghiệm. Chỗ dựa duy nhất để chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu mang tính bước ngoặc này là tinh thần thi đấu máu lửa, sự tập trung và tất cả các cầu thủ phải hướng về một đích cuối cùng: Chiến thắng!
HAI THU
Hôm qua 11-12, đội tuyển Việt Nam đã lên máy bay về Hà Nội. Thầy trò HLV Calisto nghỉ chân tại khách sạn La Thành trong thời gian chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ngày 17-12 trên sân Mỹ Đình. Sau đó đội tuyển sẽ bay sang Singapore đá trận lượt về ngày 21-12.
 

 

Bình luận (0)