Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Có một chiến thắng khác

Tạp Chí Giáo Dục

Việt Nam đã đoạt được chiếc cúp AFF Cup 2008 sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 2 lượt trận chung kết 3-2. Một chiến thắng vô cùng quý giá sau bao nhiêu lần thất bại trước kình địch Thái Lan. Tuy nhiên, có một chiến thắng khác bên cạnh chiếc cúp mà những Tài Em, Hồng Sơn, Công Vinh… cùng các đồng đội đang nâng cao, đó là chiến thắng lòng tự ti.

Cổ động viên Việt Nam luôn đặt niềm tin vào các tuyển thủ.

Suốt 10 năm nay, kể từ sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan vào năm 1998 của lớp cầu thủ đàn anh, các tuyển thủ Việt Nam chưa bao giờ vượt qua Thái Lan lần nữa. Cho đến vòng bảng AFF Cup 2008, Tài Em, Hồng Sơn, Công Vinh… cũng lại thua Thái Lan. Thế nhưng, đến trận chung kết lượt đi diễn ra hôm 24-12 cũng chính Tài Em, Hồng Sơn, Công Vinh… đã đánh bại Thái Lan 2-1, một cuộc “báo thù” ngọt ngào. Chiến thắng ấy đã mang đến niềm vui vô bờ bến cho người hâm mộ Việt Nam, như một món quà tuyệt vời trong đêm Giáng Sinh.

Tuy nhiên, trong niềm vui ấy vẫn chứa đựng bao nỗi âu lo lẫn tiếc nuối. Đã từng có những suy nghĩ “Phải chi không có trận lượt về”, “Phải chi Tài Em chính xác hơn trong tình huống có thể nâng tỉ số lên 3-0”, “Phải chi…”. Rõ ràng người hâm mộ vẫn chưa dám tin các tuyển thủ có thể vượt người Thái lần nữa ở trận đấu lượt về. Không chỉ người hâm mộ, mà ngay cả các huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá, cựu tuyển thủ và các cây bút thể thao đều có cảm giác âu lo như thế. Họ lo sợ các tuyển thủ không đứng vững trước sức ép của Thái Lan trong khoảng 30 phút đầu, họ lo sợ các tuyển thủ vỡ trận nếu Thái Lan ghi được bàn thắng sớm.

Và nỗi lo sợ của họ đã đúng nhưng chỉ đúng được một nửa khi Thái Lan có được bàn thắng vào phút 21. Nửa lo sợ còn lại thì hoàn toàn sai. Một cái sai mà có thể nói hàng triệu người Việt Nam cũng mong như thế. Các tuyển thủ Việt Nam đã không gục ngã như dự đoán, họ từ từ lấy lại thế trận rồi bắt đầu dồn ép đối phương một cách tự tin. Không hoảng loạn trong phòng thủ, không vội vã trong tấn công, họ vững vàng, mạch lạc trong từng pha phối hợp cho đến khi Công Vinh ghi được bàn thắng gỡ hòa ở phút cộng thêm giờ cuối cùng để mang về chiếc cúp sau bao năm chờ đợi. Họ đã chiến thắng được sự tự ti mỗi khi gặp người Thái. Họ đã chiến thắng bao nỗi hoài nghi của một số cây bút bình luận thể thao và người hâm mộ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này. Họ đã chiến thắng bằng sự tự tin mà HLV Calisto đã nung nấu trong lòng họ. Một chiến thắng thật tuyệt vời. 

NG.KHANH (theo SGGP)

Bình luận (0)