Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Có một ngôi trường cây lá vẫn xôn xao

Tạp Chí Giáo Dục

Nhỏ nhắn, bình yên, nằm khép mình trong khu dân cư đông đúc của quận 9, tiếp giáp với quận 2 và Thủ Đức, Trường THPT Phước Long vẫn mỗi ngày miệt mài thực hiện công việc giáo dục của mình bền bỉ, lặng lẽ. Có lẽ ấn tượng nhất của ngôi trường là công viên cây xanh và con đường rợp bóng mát trong khuôn viên nhà trường, những học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ mỗi ngày, những thầy cô tràn đầy nhiệt huyết, bền bỉ với sự nghiệp trồng người… 18 năm, mỗi năm, thành tích học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố tăng lên, những tấm huy chương vàng, huy chương bạc lên thành con số 19, 20. Tỉ lệ 81,65% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường ĐH, CĐ, 11 tập thể lớp tiên tiến, 13 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua, 5 giáo viên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, Tập thể Lao động xuất sắc, Công đoàn vững mạnh, Bằng khen của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Những con số ấy của năm học 2017-2018 đang được tập thể thầy trò THPT Phước Long gìn giữ và phát huy. Những tiết dạy đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh là những giờ học STEM hóa học sinh động, phương pháp Bàn tay nặn bột môn vật lí thú vị, Dự án Văn học ý nghĩa, tiết học tích hợp kiến thức liên môn sôi nổi… 1.457 học sinh với 33 lớp học của năm học 2018-2019 quyết tâm dành nhiều thành tích hơn trong năm học này. Trong công viên trường, cây lá vẫn xôn xao. Trong lớp học, tiếng giảng bài vẫn đầm ấm… Ngôi trường ấy sẽ từng ngày lớn lên. Mạnh mẽ và bền bỉ!

 

Bình luận (0)