Chị Minh Lê thân mến!
Con gái tôi 29 tuổi, cháu yêu một người hơn nó 10 tuổi đã ly dị vợ, lương và công việc đều thấp hơn con gái tôi. Gia đình tôi ngăn cản không cho cháu quen nhưng không được, cháu vẫn kiên quyết, lại còn rất chăm sóc, lo lắng cả cơm nước cho anh ta. Bây giờ gia đình tôi định cho cháu ra ở riêng để cháu thấy khó khăn, nếu không thì cháu vẫn cứ dựa vào gia đình để cưu mang cho anh ta về vật chất?
Nguyễn Thị Đào (Long An)
Chị Đào thân mến!
Con gái chị đã 29 tuổi, là cái tuổi sắp bước sang lứa “nhiều tuổi” mà lại chưa có gia đình. Nếu bây giờ con gái chị chưa có người yêu thì mấy năm nữa lại càng khó khăn hơn trong việc tìm được một người bạn đời theo ý muốn. Vì vậy, hiện con gái chị đang có người yêu là chuyện nên được gia đình ủng hộ. Người đàn ông mà con gái chị yêu là một người đã ly dị vợ và hơn 10 tuổi, con gái chị chọn anh ta làm chồng thì cũng không sao cả, chồng nhiều hơn vợ 10 tuổi là chuyện bình thường. Còn anh ta đã ly dị vợ thì nay anh ta lấy vợ cũng là hiển nhiên, hợp pháp. Nếu con gái chị đã suy nghĩ nhiều rồi và cuối cùng đã yêu và muốn lấy anh ta làm chồng thì chị cũng không nên tìm cách cản trở làm gì. Nếu cản trở liệu con gái chị có tìm đến người đàn ông khác không và có tìm được người vừa ý với chị không? Vừa ý với cha mẹ, gia đình mà cô ấy lại không yêu thì làm sao cô ấy chịu lấy, có khi con gái chị lại “ở vậy” cho xong thì cũng tội cho cô ấy.
Còn nếu việc chị cho con gái chị ra ở riêng hay không là tùy quyền của cha mẹ vì cha mẹ đang cưu mang con gái mình. Vì vậy, chị hãy nghe theo lương tâm, theo tình thương của người làm cha làm mẹ mà quyết định cho con gái có nên ra ở riêng hay không?
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)