Chị Minh Lê thân mến!
Chúng em yêu nhau được một năm. Nay anh nói với em là cho anh đi gặp cô bạn đã chia tay để nói chuyện lần cuối, em có nên để anh đi không?
Thanh Huyền (Long An)
Em Thanh Huyền thân mến!
|
Trong tình yêu, tin tưởng nhau sẽ tạo nên hạnh phúc (ảnh chỉ mang tính minh họa).
Ảnh: L.Đ.L
|
Anh ấy đã nói với em rằng: “Cho anh đi gặp cô bạn đã chia tay để nói chuyện lần cuối!”. Như thế là anh ấy rất trung thực trong tình yêu với em và anh ấy cũng tin rằng em sẽ đồng ý nên mới nói như thế. Vậy thì em cứ yên tâm và tin tưởng mà cho anh ấy đi. Qua việc này, em cũng hiểu thêm rằng anh ấy là người đàng hoàng trong tình yêu trước đây với cô bạn đó, kể cả đàng hoàng trong sự chia tay. Chị biết rằng em còn ngập ngừng trong việc tự quyết “cho đi hay không cho đi” vì có phần chưa tin rằng không biết đây có phải là lần cuối không? Và việc anh hỏi em thì có phải thực lòng không chứ gì? Đúng là cũng có trường hợp như em nghĩ, nhưng những trường hợp như vậy xảy ra với một người nào đó vì họ đã nhiều lần sai lời hứa với nhau, mất lòng tin ở nhau rồi và thường xuyên liên lạc với người yêu cũ, nên nay lời nói của họ chỉ là để “đóng kịch” mà thôi. Trường hợp của em thì khác, nên em cứ sẵn sàng cho anh ấy đi, chị tin chắc rằng anh ấy sẽ cảm động và càng kính trọng em hơn vì thái độ vui vẻ của em.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)


Bình luận (0)