Chị Minh Lê thân mến!
Em và H. cùng chơi chung trong một nhóm bạn bốn đứa đã được hai năm. Lúc đầu chỉ là tình bạn đơn thuần, rồi dần dần, em thấy trái tim mình bắt đầu “lung lay” trước H. nhưng vì bản tính nhút nhát nên cứ chần chừ. Đến khi em chuẩn bị thổ lộ với H. thì đúng lúc này, lại có anh M. gia nhập nhóm và cũng để ý H. Không chỉ các bạn trong nhóm tán thành chuyện anh M. muốn làm bạn trai H. mà bản thân H. cũng bảo rằng anh M. là đối tượng mà H. tìm kiếm bấy lâu. Mỗi lần nhóm đi chơi, nhìn thấy anh M. chăm lo cho H. mà lòng em đau như cắt vậy. Rồi nhà em có chuyện buồn nên em càng suy sụp hơn. Thời gian này, H. luôn quan tâm, lo lắng và chia sẻ với em. Mới đây, H. nói với cả nhóm rằng “Thật khó kiếm được một người hoàn hảo như anh M., nhưng tui lại không có cảm giác yêu ảnh”. Như vậy, trong thời gian này, em có nên thổ lộ chuyện tình cảm của mình cho H. biết không? Xin chị cho em lời khuyên?
H.NAM (namnguyen……@yahoo.com)
H.Nam thân!
Chơi chung nhóm hai năm, lại để ý người ta mà không nói ra. Em đã trả giá cho sự chần chừ và nhút nhát của mình rồi đó, thấy không. Chị nghĩ nếu em bày tỏ tình cảm với H. trước khi có sự xuất hiện của anh M. thì cho dù H. không có tình cảm với em thì em cũng sẽ thanh thản hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng thế cuộc cũng chưa đến phút chót đâu. Bởi H. dù đã gặp được “người hoàn hảo” nhưng “không có cảm giác yêu ảnh”. Tuy nhiên, em cần xem lại chuyện H. quan tâm, lo lắng và chia sẻ với em thuộc dạng tình cảm nào. Tình bạn, trên mức tình bạn hay chỉ là sự thương hại trước tình cảnh nhà em? Nếu là bạn bè đơn thuần thì coi như em không trong “tầm ngắm” của H. rồi. Còn nếu tình cảm càng gắn chặt hơn thì em cũng mạnh dạn mà thổ lộ bằng cách viết vài chữ thể hiện là mình muốn đặt vấn đề nghiêm túc đi xa hơn trong tình bạn, hoặc có một món quà nhân dịp nào đấy. Xem H. phản ứng ra sao. Chúc em vui.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)