Chị Minh Lê thân mến!
Em năm nay 27 tuổi, chồng em lớn hơn em một tuổi, chúng em quen nhau 7 năm trước khi đi đến hôn nhân. Thế nhưng, em nhận thấy hình như cuộc hôn nhân của mình đang xấu đi khi có sự xuất hiện của người thứ ba – đó là T., bạn em. Vợ chồng em đều là dân miền Trung, sau khi tốt nghiệp ĐH thì vào TP.HCM sống và làm việc. Sau khi cưới, chúng em thuê nhà chị của T. để ở (T. thì ở phòng bên cạnh). Trước đó, vợ chồng em rất hạnh phúc nhưng từ ngày biết T., anh ấy thay đổi hẳn. Em biết T. chưa có người yêu và đang có tình cảm với chồng em, và chồng em cũng thế. Mới cưới nhau có 3 tháng mà em cảm thấy gia đình mình ngột ngạt quá. Em phải làm sao đây chị, có nên dọn đến thuê chỗ khác không?
Kim Khánh
(quận Bình Tân – TP.HCM)
(quận Bình Tân – TP.HCM)
Kim Khánh thân mến!
Theo chị thì mối quan hệ của vợ chồng em đang có những dấu hiệu bất ổn. Có lẽ em không nên quá lo lắng nhưng cũng không nên xem thường. Một khi đã ở cận kề nhau mà T. và chồng em có những biểu hiện như thế thì không tế nhị. Em nên lựa lúc chỉ có hai người bạn gái với nhau mà nói thẳng với T. để cô ta sửa chữa. Một mặt em cũng nói thẳng với chồng mình. Nếu cả hai bỏ mặc những lời góp ý của em về mối quan hệ ấy thì chắc chắn giữa họ đã có tình ý với nhau rồi.Trong trường hợp này, em nên tìm kiếm một nơi khác để thuê nhà ở. Dẫu sao thì hai em cũng chỉ mới kết hôn 3 tháng, vẫn đang trong thời kỳ tiếp tục tìm hiểu và từng bước hòa hợp với nhau. Một khi đã làm hết cách mà vẫn không xoay chuyển được tình thế thì có lẽ vợ chồng em nên đến trung tâm tư vấn để cùng trao đổi với các chuyên viên. Ngoài tình yêu ra, vợ chồng còn có sự quý trọng nhau nữa thì hạnh phúc mới bền vững. Vài gợi ý để em tham khảo và chọn cho mình giải pháp thích hợp.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)