|
NSƯT Hoài Thanh – Đỗ Quyên và con trai Hoài Anh Kiệt. Ảnh: H.Thanh
|
Nhắc đến NSƯT Hoài Thanh, khán giả thường nhắc đến NSƯT Đỗ Quyên và ngược lại. Suốt hơn 30 năm qua, anh chị đã sánh bước bên nhau với một tình yêu nồng nàn, trọn vẹn. Hai người con của anh chị như những hạt mầm được gieo trên mảnh đất tốt nên đã phát triển được tài năng đúng sở trường của mình, đặc biệt là đều nối nghiệp của cha mẹ
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”
Năm 1970, Đỗ Quyên còn đang học năm cuối Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn thì tình cờ quen với Hoài Thanh nhưng không hề biết anh là nghệ sĩ. Bẵng đi hai tháng sau, cố NSND Phùng Há thành lập Ban Phụng Hảo B chuẩn bị tập vở Nắm cơm chan máu nên mời Hoài Thanh về cộng tác. Ngày đầu tiên đi tập vở, Đỗ Quyên bất ngờ khi nhìn thấy “anh chàng nhà quê” đẹp trai này có mặt tại đây mới “té ngửa” thì ra anh là nghệ sĩ Hoài Thanh có giọng ca cải lương rất mùi. Bạn bè trong ban hát biết được đã “ra sức” chọc, ghép đôi hai người. Bắt đầu bằng một tình bạn đẹp, rồi hai người thực sự cảm thấy không thể xa nhau. Nhưng niềm hạnh phúc của họ không thể trọn vẹn, bởi gia đình Đỗ Quyên phản đối kịch liệt. Mặc dù rất yêu Hoài Thanh, nhưng vì chữ hiếu Đỗ Quyên đành phải nói lời chia tay, họ hẹn nhau nếu còn duyên thì sẽ có ngày gặp lại. Không ngờ lời hẹn đó giống như một lời thề son sắt, đúng mười năm sau, họ gặp lại nhau khi cùng về hát ở Đoàn cải lương Phước Chung. Thời điểm này, Hoài Thanh đã trở thành một anh kép nổi tiếng qua các vai Trần Dinh (Gánh cỏ sông Hàn), vai chính cùng tên vở Bạo chúa Alykha, Lê Minh (Nhụy Kiều Tướng Quân)… Còn Đỗ Quyên cũng được khán giả yêu mến qua các vai đào võ. Sau bao năm gặp lại, tình yêu ngày nào của họ như một ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay chợt bùng cháy dữ dội hơn. Năm 1980, hai người đã quyết định “góp gạo thổi cơm chung”.
Cả nhà cùng hát
NS Đỗ Quyên khẳng định: “Chúng tôi không hề áp đặt hai con phải theo nghề của mình mà để các con nếu thật sự yêu thích, đam mê thì tự tìm đến…”. Cô con gái lớn của anh chị – nghệ sĩ Hoài Thương (sinh năm 1980) tốt nghiệp thủ khoa lớp Cải lương Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và đầu quân về Đoàn Xung Kích Nhà hát Trần Hữu Trang, đảm nhận nhiều vai chính được khán giả yêu mến; đồng thời nhận được rất nhiều huy chương vàng, bạc, bằng khen trong các mùa hội diễn sân khấu. Hoài Thương hiện đã lập gia đình, vừa ca hát vừa kinh doanh đồ cưới tại nhà. Cậu con trai út Hoài Anh Kiệt (sinh năm 1984) được khán giả biết đến bởi khi mới lên 3 tuổi đã sánh vai cùng ba mẹ trong nhiều vở tuồng trên Sân khấu Văn Công TP. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Hùng Vương, Kiệt chuyển hướng sang con đường âm nhạc và thi đậu vào Nhạc viện TP. Đang học năm thứ hai, cậu nhận được suất học bổng du học tại Úc. Sang bên đó, Kiệt vẫn thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ phục vụ kiều bào, cả tân nhạc lẫn cải lương. Là con của một đôi nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hoài Thương và Hoài Anh Kiệt rất khiêm tốn, ngoan ngoãn, hiếu thảo, đặc biệt là hết lòng với niềm đam mê nghệ thuật. Hai người con đều xem anh chị là thần tượng, cũng như luôn noi theo cái tài, cái đức của ba mẹ. “Chúng tôi thật sự tự hào vì hai con đã đi lên bằng chính sức mình chứ không phải dựa vào sự nổi tiếng của ba mẹ. Điều mà tôi hạnh phúc nhất là cả hai con đều nhận thức được rằng, người nghệ sĩ trong thời đại mới phải biết trau dồi tư cách đạo đức và trình độ học vấn cao thì sự nghiệp mới phát triển bền vững” – NS Hoài Thanh cho biết như thế. Trong cuộc sống chung, anh chị rất hiểu và thông cảm với nhau. Hoài Thanh tính hơi nóng, sống rất kỷ cương, tỉ mỉ còn Đỗ Quyên thì tính “nguội” hơn, thích khôi hài. Chính vì vậy, họ đã dung hòa được nhau.
Vân Thảo


Bình luận (0)