Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cô sinh viên mang sách cũ lên phố núi

Tạp Chí Giáo Dục

Gia lúc công ngh thông tin phát trin như vũ bão, chi phi mnh m đi sng xã hi; và gia lúc văn hóa đc đang m nht dn, nht là đi vi gii tr… cô sinh viên đang theo hc ngành công ngh sinh hc (ti TP.HCM) li quyết đnh b ngang vic hc đ lên ph núi sương m Đà Lt kinh doanh sách cũ. Đó là đó là Chu Thùy Linh, 21 tui…

T nim đam mê sách cũ

Trò chuyện với chúng tôi, ban đầu, cô sinh viên nhỏ nhắn này dường như “ngại” nói về mình, về quyết định đã gây ngỡ ngàng (thậm chí phản đối) của gia đình và khiến cô đã phải trăn trở, day dứt! Nhưng, thấy “khách” chân thành, “chủ nhân” quán cà phê sách cũ đã mở lòng. Và, câu chuyện về nữ sinh viên rời “Thành phố Bác”, bỏ ngang tấm bằng Cử nhân Công nghệ sinh học với nhiều cơ hội việc làm để lên thành phố mộng mơ, “khởi nghiệp” bằng sách cũ như thước phim chiếu chậm…

Gia đình Thùy Linh hiện sinh sống tại TP.HCM. Theo “định hướng” của gia đình, tốt nghiệp THPT, Thùy Linh thi đậu vào ĐH Khoa học tự nhiên, ngành công nghệ sinh học. Trong 2 năm học đầu, để phục vụ việc học tập, Thùy Linh đã nhiều lần lên Đà Lạt để tìm hiểu, sưu tầm tài liệu, nghiên cứu thực địa. Chẳng ngờ, cô sinh viên đã “bén duyên” với vùng đất lạnh này tự bao giờ chẳng biết.

Thùy Linh cho biết: Trong nhiều lần đi thực tế, nghiên cứu về ngành sinh học, về “kỳ hoa, dị thảo” ở phố núi Đà Lạt, cô chợt phát hiện Đà Lạt hiện chưa có ai kinh doanh sách cũ; tìm hiểu một số người lớn tuổi và “khảo sát” bạn trẻ ở Đà Lạt về nhu cầu đọc sách, nghiên cứu các tài liệu trước đây còn nhiều người tìm kiếm. Thực tế này làm cô nảy sinh ý tưởng: Sao mình không thử mở quán kinh doanh sách cũ tại đây?…

Tuổi trẻ khi đã có ý tưởng là quyết tâm theo đến cùng! Thùy Linh đã quyết định nghỉ ngang việc học giữa năm thứ 2 để trở lại Đà Lạt tạo dựng cho mình không gian riêng. Quyết định của cô khiến tất cả người thân trong gia đình bất ngờ, bạn bè và ngay chính cô lắm lúc cũng phải băn khoăn, nuối tiếc?…

Cần nói thêm, từ những ngày còn học phổ thông, Thùy Linh đã có thói quen đọc sách và đam mê sưu tầm sách cũ. Khi lên đại học, căn phòng riêng của cô (ở TP.HCM), những cuốn sách cũ cứ dày thêm. Và, chẳng ngờ, chính niềm đam mê đọc và sưu tầm sách cũ lại là mối duyên để cô sinh viên công nghệ sinh học chọn kinh doanh bây giờ.

Đến quyết đnh kinh doanh sách cũ

Bốn năm trước (năm 2018), cô sinh viên Thùy Linh lặng lẽ giã từ giảng đường đại học, rời TP.HCM lên Đà Lạt với hành trang mang theo chỉ là những cuốn sách cũ. Những năm sau đó, cô phải tự vật lộn với bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn, vừa đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống bản thân, vừa dành dụm tiền để mua thêm sách cũ, chuẩn bị các điều kiện thực hiện dự định của mình…

Thùy Linh chia sẻ: Ở Đà Lạt rất ít nơi bán sách cũ, cô đã lục tìm mọi ngõ ngách để mua sách, nhưng cũng chỉ có vài quầy bán sách cũ ở gần Trường ĐH Đà Lạt. Cà phê sách cũ lại càng hiếm. Cô trở về TP.HCM và đến một số tỉnh khác để tìm mua sách. Kinh doanh dựa trên niềm đam mê bản thân thực sự là thử thách, “liều lĩnh”!…

Đầu năm 2021, khi “tài sản” trong tay có hơn 1.000 đầu sách và tích lũy được một số vốn liếng (cùng với sự hỗ trợ của gia đình), Thùy Linh quyết định “khởi sự”: Mở cửa hàng bán cà phê, kết hợp kinh doanh sách cũ.

Hơn một năm qua, căn nhà gỗ khiêm tốn nằm dưới những tán thông xanh giữa một triền đồi trên đường Trần Thái Tông, Phường 9 – TP.Đà Lạt trở thành không gian hoài niệm, dành cho cô chủ “mọt sách” và những ai yêu sách cũ tìm đến. Bên trong gian nhà, những thớ gỗ thông lên màu hổ phách làm điểm tựa cho những cuốn sách cũ được xếp gọn gàng. Mỗi sáng, mỗi chiều, những vị khách quen vừa thư thái bên ly cà phê nóng thơm hương, vừa lật từng trang sách cũ nhuốm màu thời gian, nhưng ẩn chứa bên trong những tri thức mới…

Trong câu chuyện “khởi nghiệp” bằng sách cũ của cô chủ nhỏ này, chúng tôi chợt thấy óng ánh trong cô những nỗi niềm riêng. Văn hóa đọc hiện nay mờ nhạt dần, nhất là ở giới trẻ. Bởi công nghệ ngày càng phát triển, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người ta có thể đọc tất cả mọi thứ trên website. Quyết định kinh doanh bằng sách cũ của Thùy Linh, ngoài tìm hướng kinh doanh cho riêng mình. Bởi loại hình này hiện ở Đà Lạt không “đụng hàng”’; điều quý hơn là cô muốn lan tỏa tình yêu sách đến với mọi người trong dòng chảy bất tận của cuộc sống hiện đại ngày nay…

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc kinh doanh quán cà phê và sách cũ của cô chủ nhỏ gặp khó khăn. Nhưng không sao, những ngày vắng khách cô lại có thời gian để tiếp tục thu nhặt thêm kiến thức từ những cuốn sách mà cô đã tìm mua, sưu tầm về; chiêm nghiệm cuộc sống của xứ sở ngàn hoa lãng mạn. Khi dịch bệnh được khống chế, khách hàng sẽ trở lại; bởi theo Thùy Linh, vẫn còn nhiều người yêu quý sách, tìm đọc sách giữa bộn bề đổi thay của cuộc sống!…

Không gian văn hóa mi cho ngưi ph núi

Vừa nâng ly trà nóng, cụ ông Trần Văn. B (75 tuổi, nhà ở Chi Lăng – Phường 9 – Đà Lạt) chia sẻ: “Quán cà phê sách này từ khi mở đến nay, ngày nào tôi cũng đến, ở đây có nhiều cuốn sách cũ nhưng khá hay. Những ngày dịch Covid-19 hoành hành, nơi đây ít khách nên tôi thấy cũng yên tâm…”.

Còn Lê Thị Hải Yến (sinh viên ngành Du lịch Trường ĐH Yersin Đà Lạt) cho biết: Được bạn bè giới thiệu, cô đến quán cà phê sách này với ý định ban đầu là để tham quan, chụp hình (quán có view đẹp); nhưng qua tìm hiểu, cô phát hiện tại đây có khá nhiều sách hay về kinh tế, kinh doanh, du lịch… nên nhiều tháng qua cô đã rủ thêm bạn bè trong lớp thường xuyên đến đây để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu phục vụ cho chuyên ngành học của mình…

Hiện tại, với hơn 1.000 đầu sách đủ các thể loại: Lịch sử, triết học, tôn giáo, tài chính – kinh doanh, du lịch, tiếng Anh, tiếng Pháp, tư vấn sức khỏe, tình yêu, phụ nữ và gia đình, khoa học kỹ thuật, thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết… quán cà phê sách cũ của Chu Thùy Linh là một thư viện mini quý, không gian văn hoa dành cho những người yêu sách, đặc biệt thanh niên, học sinh, sinh viên tìm đến…

Mỗi bạn trẻ đều có hướng đi riêng. Những tưởng, quyết định kinh doanh của cô sinh viên Chu Thùy Linh là ảo tưởng, liều lĩnh; song, đây là khởi nghiệp đúng hướng! Cô gái trẻ “Thành phố Bác” đã và đang tạo dựng không gian văn hóa đọc bằng niềm đam mê của mình dành cho người dân thành phố sương mờ Đà Lạt…

Thanh Dương Hng

 

Bình luận (0)