Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cô sinh viên thăng hoa…

Tạp Chí Giáo Dục

H’Zina Bya và Xuân Sơn trong đêm đăng quang. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2010 đã tìm được chủ nhân của chiếc cúp vô địch, đó là thí sinh H’Zina Bya đến từ Đăk Lăk, hiện đang là sinh viên năm 1 của Nhạc viện TP.HCM.
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn nhận xét: “Nếu như ở những vòng trước, H’Zina Bya có vẻ hơi “lép vế” so với hai thí sinh Xuân Sơn (giải nhì) và Phương Thảo (giải ba) vì phần lớn phần trình diễn của cô chỉ mang một màu sắc. Bên cạnh đó, Bya còn hạn chế so với hai thí sinh kia về ngoại hình mặc dù rằng giọng hát của cô rất dày, mạnh. Nhưng trong đêm chung kết xếp hạng, với ba ca khúc: Nồng nàn cao nguyên (Krajan Dick), Cho tình yêu bay lên bồng bềnh (Nguyễn Cường) và Em muốn sống bên anh trọn đời (Nguyễn Cường) biểu diễn chung với nhóm Mặt Trời Đỏ, H’Zina Bya đã “khoe” được tất cả những ưu điểm trong giọng hát của mình. Cô đã hát y như rằng mình sẽ không còn có ngày mai, đầy phong độ. Chiến thắng cho H’Zina Bya là một chiến thắng thật sự xứng đáng…”.
Sinh ra trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Bya đã rất đam mê ca hát, đặc biệt là rất yêu mến giọng ca của ca sĩ Siu Black. Những năm học phổ thông, Bya luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, rất năng nổ với các hoạt động văn thể mỹ cũng như “rinh” một số giải thưởng về âm nhạc. Tuy nhiên, ngay từ lúc mới đăng ký tham gia cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2010, H’Zina Bya đã xác định đây là một cuộc chơi, không đặt nặng chuyện thắng thua nên rất bình tĩnh, thoải mái khi “vào cuộc”. Tất cả các ca khúc tham gia cuộc thi, Bya đều chọn rất kỹ, nó như gửi cả những nỗi nhớ về gia đình, bạn bè và vùng đất Tây Nguyên của mình. Để thể hiện sự đa dạng trong phong cách, Bya còn chọn các bản rock để thể hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban giám khảo thì chất giọng của Bya phù hợp với các ca khúc lãng mạn, nhẹ nhàng, có chiều sâu hơn là các bài hát sôi động. Ca sĩ Thanh Thúy cho rằng Bya có chất giọng khỏe, hát tự tin, không căng thẳng, phong cách tự nhiên, chân thật đưa người nghe hòa cùng với bài hát. Khi được hỏi đã từng có nhiều ca sĩ người dân tộc nổi tiếng và đạt giải cao trong các cuộc thi năm trước, Bya có bị áp lực hay không, Bya cho biết: “Em không hề bị áp lực, các ca sĩ đó là thần tượng và cũng là tấm gương phấn đấu cho ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của em”. Thí sinh, đồng thời cũng là người anh mà Bya quý mến nhất trong cuộc thi lần này chính là Xuân Sơn. Chàng thí sinh gốc Hà Nội này đã có những phần trình diễn mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe bởi cách chọn bài của mình, đó là các ca khúc Anh (Nguyễn Hoài Anh, song ca với Thanh Ngọc), Tự khúc mùa đông (Tường Văn) và một sáng tác rất dễ thương của Thế Duy mang tên Mối tình đầu. Bằng lối biểu diễn tự nhiên, gần gũi, Xuân Sơn để lại được cho khán giả một ấn tượng nhẹ nhàng.
Sau khi nhận được giải thưởng, H’Zina Bya trở lại với công việc học tập đồng thời cũng sắp xếp tham gia một số chương trình văn nghệ dành cho sinh viên – học sinh. Theo Bya, danh hiệu “ngôi sao” chỉ mới là bước khởi đầu, cô còn phải phấn đấu nhiều trong tương lai để xứng đáng với lòng yêu mến của khán giả. Sắp tới, Bya sẽ là ca sĩ độc quyền cho công ty âm nhạc để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, theo Bya bật mí: “Em muốn trở thành một giảng viên thanh nhạc cũng như một ca sĩ trẻ được nhiều người yêu mến nên sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, em sẽ học tiếp bậc đại học tại Nhạc viện TP.HCM để thực hiện cho bằng được những dự án âm nhạc của mình…”.
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)