Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cô thủ khoa và ước mơ giản dị

Tạp Chí Giáo Dục

Em Võ Thị Mai Hương – thủ khoa Đại học Ngoại thương Hà Nội với số điểm tuyệt đối: 30/30 điểm

“Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, trở thành một doanh nhân thành đạt, để có điều kiện giúp đỡ những gia đình còn nghèo khó ở quê mình” – đó là tâm sự của em Võ Thị Mai Hương, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Đông Hà, Quảng Trị). Với số điểm tuyệt đối 30/30, Hương trở thành thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, cũng là thủ khoa đầu tiên của tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2009. 
Ngôi nhà nhỏ ở số 110, đường Ngô Quyền, thị xã Đông Hà những ngày cuối tháng 7 đông vui hơn mọi hôm. Tin về bé Hương đỗ thủ khoa Đại học Ngoại thương Hà Nội nhanh chóng được bà con trong khu phố, thầy cô, bạn bè biết và tấp nập đến chia vui.
Thầy Nguyễn Văn Nhân – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xúc động nói: “Từ trước đến nay, trường chúng tôi chưa có học sinh nào đạt thủ khoa với số điểm tuyệt đối như em Hương. Chúng tôi rất tự hào, cũng như cảm phục tinh thần học tập và ý chí vượt khó của Hương”.
Cũng như bao gia đình lao động khác ở miền quê nghèo Quảng Trị, vợ chồng anh Võ Văn Phồn và chị Võ Thị Xuân trước đây là công nhân, nhưng do mất sức lao động nên đành nghỉ việc giữa chừng. “Sống giữa lòng thị xã mà không nghề ngỗng thì chẳng biết lấy gì để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng tui bàn nhau vay mượn, gom góp ít vốn mở một quầy bán gạo ở khu chợ xép của phường 5. Suốt bao nhiêu năm nay, quầy gạo nhỏ ấy là cứu cánh áo cơm cho cả gia đình 4 miệng ăn. Hai đứa con có đủ điều kiện đến lớp như bao bạn bè cùng trang lứa cũng nhờ vào đấy. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, song hai cháu năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Mỗi lần cầm tấm bằng khen của con trên tay, tui hạnh phúc đến ứa nước mắt, cực khổ mấy cũng cố cho con ăn học đến nơi đến chốn” – chị Võ Thị Xuân, mẹ Hương tâm sự.
Hiểu được nỗi nhọc nhằn của ba mẹ, Hương và anh trai là Võ Thành Trung đều chăm ngoan, học giỏi. Trung hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Không kém anh trai, Hương có một bảng thành tích học tập suốt 12 năm học rất ấn tượng. Riêng 3 năm học phổ thông, Hương luôn dẫn đầu lớp với số điểm tổng kết năm học trên 9,1 điểm; năm học 2008-2009, Hương đoạt giải nhất toàn tỉnh và giải nhì quốc gia môn hóa học; kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 vừa qua, Hương lại giành vương miện thủ khoa tốt nghiệp toàn tỉnh với 57 điểm. Chưa dừng lại ở đó, khi cùng một ngày Hương nhận được tin mình đạt 28 điểm ở Trường Đại học Y khoa Huế và tin vui đặc biệt là em đã trở thành thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (Khoa Kinh tế đối ngoại). Ít ai ngờ rằng, để giành được những thành tích học tập ấn tượng như thế, cô bé thủ khoa có vóc người mảnh khảnh ấy lại có bí quyết học tập thật đơn giản: trong quá trình học, em tập trung nắm vững lý thuyết, sau đó áp dụng để giải thật nhiều bài tập với nhiều dạng khác nhau. Từ những bài tập đơn giản, dần dần tập làm quen với dạng bài khó hơn và tìm ra nhiều phương pháp khác nhau để giải.
Không chỉ là cô học sinh học giỏi, Hương còn được thầy cô, bạn bè biết đến với vai trò là một thủ lĩnh năng động trong các hoạt động của nhà trường. Em luôn là tấm gương sáng trong phong trào tình nguyện Mùa hè xanh, cũng như tận tình giúp đỡ bạn bè trong học tập.
Chia sẻ niềm vui với tôi, Hương cười hiền nói: “Nhận được tin mình đỗ thủ khoa em vui và bất ngờ đến phát khóc. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ cực khổ bấy lâu nay. Em vẫn nhớ những buổi sớm tinh mơ, thấy ba mẹ tất bật quang gánh ra chợ, nhiều lúc không kịp ăn sáng lót dạ, em thương ba mẹ lắm. Đó cũng là lý do để em quyết tâm thi vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội”.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)